Công bố hình ảnh ca mổ hi hữu cứu sống sản phụ ngay tại nhà

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân Lương Thị Vân cho biết: Các bác sĩ đã cứu em từ cõi chết trở về.

Chuyện chưa kể về ca mổ hy hữu cứu sống sản phụ tại nhà Chuyện chưa kể về ca mổ hy hữu cứu sống sản phụ tại nhà

GiadinhNet - Khi bệnh nhân đang mong manh giữa sự sống và cái chết thì các thầy thuốc phải có quyết định nhanh, chính xác, kịp thời mới có thể cứu sống người bệnh. Điều đó đã làm nên câu chuyện như mơ giữa đời thường.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, đêm 13/3, tại thôn Hồng Tiến, xã Quyết Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã diễn ra một ca mổ cấp cứu hi hữu ngay tại nhà cho một sản phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung. Bệnh nhân là Lương Thị Vân, 28 tuổi đang trong tình trạng tiêu chảy, mất nước, trụy mạch.

Sau nỗ lực của các y bác sĩ, sản phụ và thai nhi đã được cứu sống. Ê-kíp đã được sở y tế địa phương và Bộ trưởng Bộ Y tế biểu dương vì quyết định và hành động kịp thời.

Báo Gia đình & Xã hội xin đăng tải hình ảnh ca mổ đặc biệt này:

Khi tham khám, Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung và vỡ truỵ mạch. Huyết án bị tụt mạnh (60/40), mạch nhanh, nhỏ, bệnh nhân mệt lả, da niêm mạc nhợt nhạt, đau chướng bụng. Nếu không được mổ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể đưa bệnh nhân lên sợ bị trụy mạch dẫn đến tử vong.
Khi tham khám, Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung và vỡ truỵ mạch. Huyết án bị tụt mạnh (60/40), mạch nhanh, nhỏ, bệnh nhân mệt lả, da niêm mạc nhợt nhạt, đau chướng bụng. Nếu không được mổ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể đưa bệnh nhân lên sợ bị trụy mạch dẫn đến tử vong.

Trong quá trình mổ bệnh nhân mất máu quá nhiều nên đã phải tiếp 2.000ml máu nhóm A để truyền và được các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu tích cực.

Trong quá trình mổ bệnh nhân mất máu quá nhiều nên đã phải tiếp 2.000ml máu nhóm A để truyền và được các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu tích cực.


Bác sĩ CKII Đỗ Xuân Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho phóng viên biết:  Chúng tôi lập phòng mổ bất đắc dĩ, gồm bàn mổ là băng ca cấp cứu, huy động cọc truyền từ Trạm y tế xã Quyết Tiến. Đồng thời huy động anh em, họ hàng đến để chuẩn bị cho máu nếu thiếu. Bà con hàng xóm cho mượn thau, chậu, người cho mượn bóng điện, dây điện, máy phát điện. Sau 3 giờ đồng hồ ca mổ đã thành công.

Bác sĩ CKII Đỗ Xuân Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho phóng viên biết: " Chúng tôi lập phòng mổ bất đắc dĩ, gồm bàn mổ là băng ca cấp cứu, huy động cọc truyền từ Trạm y tế xã Quyết Tiến. Đồng thời huy động anh em, họ hàng đến để chuẩn bị cho máu nếu thiếu. Bà con hàng xóm cho mượn thau, chậu, người cho mượn bóng điện, dây điện, máy phát điện. Sau 3 giờ đồng hồ ca mổ đã thành công".


Bà Nguyễn Thị Sang (46 tuổi), mẹ bệnh nhân Vân cho biết: Lúc thấy bác sĩ bảo mổ ở nhà tôi, bà nội, em gái và các cô khóc như mưa. Tôi sợ cháu nó bị làm sao, lúc đó tôi không biết gì nữa, bác sĩ bảo gì thì làm thế.

Bà Nguyễn Thị Sang (46 tuổi), mẹ bệnh nhân Vân cho biết: Lúc thấy bác sĩ bảo mổ ở nhà tôi, bà nội, em gái và các cô khóc như mưa. Tôi sợ cháu nó bị làm sao, lúc đó tôi không biết gì nữa, bác sĩ bảo gì thì làm thế.


Các bác sĩ cứu em từ cõi chết trở về - Bệnh nhân Lương Thị Vân cười cho biết

"Các bác sĩ cứu em từ cõi chết trở về" - Bệnh nhân Lương Thị Vân cười cho biết


Sau khi ca mổ thành công, khoảng gần 1 giờ sáng ngày 14/3, bệnh nhân Vân được chuyển về theo dõi và điều trị tại phòng 207, Khoa điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình.

Sau khi ca mổ thành công, khoảng gần 1 giờ sáng ngày 14/3, bệnh nhân Vân được chuyển về theo dõi và điều trị tại phòng 207, Khoa điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình.


Chiều 18/3, Bác sĩ CKI Trần Thị Thanh - Trưởng Khoa điều trị theo yêu cầu cho biết: Sau mổ xong, bệnh nhân Vân hồi phục rất nhanh, sức khoẻ tốt và ngày mai có thể xuất viện về nhà.

Chiều 18/3, Bác sĩ CKI Trần Thị Thanh - Trưởng Khoa điều trị theo yêu cầu cho biết: Sau mổ xong, bệnh nhân Vân hồi phục rất nhanh, sức khoẻ tốt và ngày mai có thể xuất viện về nhà".


Nụ cười hạnh phúc của mẹ con sản phụ được mổ cứu sống tại nhà Lương Thị Vân

Nụ cười hạnh phúc của mẹ con sản phụ được mổ cứu sống tại nhà Lương Thị Vân


Niềm vui của gia đình bệnh nhân Vân và các bác sĩ, nhân viên y tế trước khi bệnh nhân xuất viện.

Niềm vui của gia đình bệnh nhân Vân và các bác sĩ, nhân viên y tế trước khi bệnh nhân xuất viện.

Hi hữu: Mổ cấp cứu một sản phụ ngay tại nhà Hi hữu: Mổ cấp cứu một sản phụ ngay tại nhà

GiadinhNet - Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã mổ cấp cứu và cứu sống sản phụ Lương Thị Vân tại nhà bệnh nhân.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Ảnh: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.