Yêu nhầm “ma cờ bạc“, thiếu nữ rụng một quả thận
Giờ đây những vết thương trên cơ thể của chị Loan cũng đã dần hồi phục, nhưng những vết thương lòng thì vẫn chưa thôi rỉ máu.
Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày bị người gã yêu mất nhân tính là Tô Thanh Tùng (SN 1984; ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) dùng dao đâm rụng một quả thận, rạn xương sống và may mắn lắm mới thoát chết trong gang tấc. Giờ đây những vết thương trên cơ thể của chị Loan cũng đã dần hồi phục, nhưng những vết thương lòng thì vẫn chưa thôi rỉ máu khi nhớ về chuyện cũ.
![]() |
Bị cáo Tô Thanh Tùng |
Tan tình vì làm bạn với “bác thằng bần”
Năm 2006, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1989, ngụ khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đang học lớp 11 thì quen biết Tô Thanh Tùng qua sự giới thiệu của bạn bè. Một thời gian sau, trước sự tấn công của Tùng, chị Loan đã chính thức nhận lời yêu hắn.
Năm 2007, chị Loan đến Bình Dương học cao đẳng, Tùng ở nhà đi cạo mủ cao su thuê. Dù cách nhau hơn 50 km nhưng hàng tháng Tùng cũng dành ra một vài ngày phóng xe máy xuống trường thăm người yêu. Mỗi dịp lễ tết, Tùng cũng không quên mua bó hoa hay lọ dầu gội đầu để tặng người yêu. Đáp lại, chị Loan cũng mua tặng cho Tùng những bộ quần áo, đôi giày khi vào mùa giáng sinh hay ngày lễ tình yêu.
Không chỉ có vậy, cứ hết mùa cạo mủ cao su Tùng còn xuống Bình Dương làm phụ giúp quán cơm cho cô của chị Loan để có cơ hội được ở gần người yêu lâu hơn. Còn chị Loan khi rảnh là lại đến nhà người yêu chơi, ăn cơm với gia đình Tùng. Những tưởng tình yêu của đôi bạn trẻ cứ thế nhẹ nhàng trôi đi, nhưng không ngờ tất cả niềm hạnh phúc đó bỗng chốc vỡ tan khi cuối năm 2010, Tùng bắt đầu dấn thân vào “kiếp đỏ đen”.
Trước đây, nhờ chăm chỉ làm ăn và chịu khó tiết kiệm nên cuối tháng trừ tiền ăn ở thì Tùng còn để dành được 2,5 triệu đồng tiền công. Thế nhưng từ khi bập vào cờ bạc, lô đề, Tùng làm ra bao nhiêu tiền thì đều “nướng” sạch hết bấy nhiêu. Những lần đầu phát hiện, chị Loan cũng có hỏi nhưng Tùng nói dối rằng ghi lô ghi đề hộ bạn. Tin tưởng người yêu, chị Loan không hỏi gì thêm.
Tuy nhiên sau đó, chị Loan để ý thấy cứ mỗi lần đến giờ báo kết quả là Tùng lại tỏ vẻ sốt sắng, lúc thì hồ hởi, khi thì cau có mặt mày nên chị không khỏi sinh nghi. Trả lời những nghi vấn của người yêu, Tùng đều lấp liếm rằng nếu người ta trúng lô đề thì hắn sẽ được phần trăm hoa hồng nên mới quan tâm như vậy.
Sau nhiều lần thua đậm, Tùng xin nhà chủ ứng trước tiền công để gỡ gạc, ngay cả sợi dây chuyền và chiếc nhẫn mua tặng người yêu trước đây Tùng cũng đòi lại để đánh lô đề. Thậm chí Tùng còn nhờ chị Loan đứng ra bảo lãnh để vay 10 triệu đồng và nói dối là mượn về để có vốn đầu tư làm ăn, trồng mỳ (củ sắn - PV).
Thấy Tùng quay cuồng với tiền nong như vậy, chị Loan cạn dần niềm tin nên đi dò hỏi bạn bè của Tùng. Khi biết sự thật, chị lặng người vì hiểu ra rằng hóa ra bấy lâu nay hắn đã lừa gạt, lợi dụng tấm chân tình của chị, hóa ra Tùng mượn tiền, bán dây chuyền, cắm xe... là để đánh đề, đánh bạc và tất cả đã “đội nón ra đi” chứ chẳng có đầu tư vào nương rẫy nào cả.
Thấy người mình yêu thương bỗng chốc đổ đốn, chị Loan đã hết lòng khuyên nhủ Tùng nhiều lần nhưng không có kết quả. Cực chẳng đã, chị đành quyết định cắt đứt mối quan hệ để Tùng nhận thấy rằng lâm vào con đường này không những Tùng mất tiền bạc mà còn mất đi cả những người thân yêu. Thế nhưng Tùng không tỉnh ngộ, ngược lại còn cho rằng chị Loan ruồng rẫy hắn để đi yêu một người khác. “Cách ngày gây án chừng gần 1 tuần, Tùng dọa rằng nếu em chia tay thì Tùng sẽ đâm chết em rồi tự sát”, chị Loan nhớ lại.
Níu tình bằng dao, lĩnh 12 năm tù
Tối 20/5/2011, từ chòi rẫy của gia đình, Tùng mang theo một con dao Thái Lan tìm đến nhà chị Loan để “hỏi chuyện”. Không đi cổng chính mà vòng từ phía sau nhà lên, Tùng thấy chị Loan đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó ở ngoài sân. Máu ghen nổi lên vì cho rằng chị Loan đang tâm sự với chàng trai khác, thế là Tùng quyết định sẽ dùng dao sát hại chị Loan.
“Em đang đứng ngoài sân thì bất ngờ Tùng chạy ra giật điện thoại, kéo em vào trong phòng chốt cửa lại rồi rút dao kề vào cổ em dọa rằng cả hai sẽ cùng chết. Lúc đó em nói với Tùng là: “Nếu anh muốn thì chết một mình đi, anh không lo được cho em thì để người khác lo cho em, chẳng lẽ em cứ phải khổ sở đi theo anh suốt hay sao?”. Sau đó Tùng còn nói chuyện điện thoại với bạn em ở trong điện thoại, đó chỉ là người bạn thân, mỗi khi có chuyện gì buồn thì em hay tâm sự với người ta thôi, vậy mà Tùng cũng ghen vô cớ như vậy”, chị Loan thở dài chia sẻ.
Sau một hồi bị Tùng dọa nạt, chị Loan nghe thấy tiếng xe máy của cha mình đi về nên liền đẩy Tùng ngã xuống đất hòng mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Tuy nhiên, cánh cửa phòng chưa kịp mở thì chị đã bị Tùng đâm hai nhát vào lưng khiến con dao bị gãy chuôi, nạn nhân cũng gục ngã ngay tại chỗ. Thấy vậy, Tùng lập tức chạy trốn.
“15 phút trước tôi ở nhà vẫn chưa có việc gì xảy ra, sau đó tôi đi lên chùa đón bà xã, lúc về tới cổng thì nghe thấy tiếng cái Loan kêu cứu. Tôi vội vàng chạy vào nhà thì thấy máu trên người cháu chảy khắp phòng nên tôi vội vàng cùng bà xã đưa cháu đi cấp cứu và trình báo với cơ quan công an”, cha của chị Loan hồi tưởng.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, chị Loan đã may mắn sống sót dù đã bị Tùng đâm rụng một quả thận, rạn xương sống và gây tổn hại sức khỏe 54%. Về phía Tùng, biết không thể thoát được tội nên ngày hôm sau hắn đã đến Công an thị trấn Chơn Thành đầu thú.
Với hành vi phạm tội vì động vơ đê hèn và mang tính chất côn đồ như đã nêu trên, ngày 21/3/2012, Tô Thanh Tùng bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 13 năm tù về tội “Giết người”, ngoài ra còn phải bồi thường cho bị hại 160 triệu đồng. Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, Tùng đã làm đơn xin giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tối cao tại TP.Hồ Chí Minh xét thấy ông bà của Tùng có công với cách mạng nên đã giảm cho bị cáo này 1 năm tù, xuống còn 12 năm.
Sau khi may mắn thoát chết dưới 2 nhát dao oan nghiệt của Tùng, cứ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ là chị Lan lại cảm thấy rùng mình, sởn gai ốc. “Nhiều khi bất chợt những kỷ niệm cũ tràn về làm em lại nhớ tới Tùng, nhưng nhớ bao nhiêu thì em lại càng sợ bấy nhiêu. Cứ mỗi khi nghĩ Tùng là y rằng tối hôm đó em lại gặp ác mộng bị Tùng kề dao vào cổ và đâm liên tiếp. Nhiều lúc em cũng muốn lên thăm Tùng nhưng sợ khi lên gặp thì Tùng lại không quên nổi em, rồi khi ra trại Tùng lại đi tìm đe dọa tới cuộc sống của em thì sợ lắm”, chị Loan cho biết.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Văn Minh - Minh Anh
PLVN

Hệ lụy từ việc mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác.

Tài xế thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?
Pháp luật - 2 giờ trướcNếu trong quá trình di chuyển, tài xế taxi ở Hà Nội uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt số tiền 4,2 triệu đồng của hai thím cháu người Lào Cai thì người này có dấu hiệu của tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

Bắt đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian trốn truy nã, Hòa từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vì sao chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị bắt?
Pháp luật - 5 giờ trướcCông an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc để điều tra về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm quy định.

Hà Nội: Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn bị bắt vì sản xuất cồn giả
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Phạm Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.

Hà Nội: Tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ 'chặt chém' gần 5 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ 2 người đồng bào dân tộc thiểu số bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm.

Quảng Ninh: 11 thiếu niên bị đề nghị truy tố tội giết người
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Sau vụ truy đuổi bằng xe máy và vỏ chai bia khiến một nam thanh niên tử vong tại huyện Hải Hà, 11 thiếu niên ở Quảng Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Giết người".

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ người vùng cao tố bị 'chặt chém' gần 5 triệu đồng khi đưa con đi khám bệnh
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang xác minh vụ gia đình người đồng bào vùng cao bị "chặt chém" 4,9 triệu đồng tiền taxi và xe ôm khi đưa con đi khám bệnh.

Cảnh sát biển phá chuyên án ma túy ở Quảng Trị, thu trên 15.000 viên hồng phiến
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá chuyên án mang bí số M225, bắt 2 người, thu trên 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Xác minh vụ tài xế taxi công nghệ bị nhiều người hành hung, đập phá xe giữa phố
Xã hội - 1 ngày trướcNgười đi đường đã ghi lại hình ảnh một tài xế taxi công nghệ bị nhóm thanh niên chặn xe giữa đường và hành hung. Nhóm này còn dùng mũ bảo hiểm đập vào kính chiếu hậu và cửa xe.

Hà Nội: Tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ 'chặt chém' gần 5 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc
Pháp luậtGĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ 2 người đồng bào dân tộc thiểu số bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm.