Yêu nhầm 'sát nhân', người phụ nữ bỏ mạng sau cơn ghen mù quáng

| Pháp luật

GĐXH - Vừa ra tù, Nam đã lao vào các cuộc yêu đương vô cùng phức tạp. Chính vì dễ dãi trong tình cảm nên khi xảy ra mâu thuẫn, Nam đã nhẫn tâm "xuống tay" sát hại bạn gái của mình.

Ngày 11/10, VKSND Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phú Nam (SN 1992, ở tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án này là chị U (Sn 1993, trú tại Lai Châu).

Nam vốn là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, từng bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 12 năm tù tội giết người. Đến tháng 3/2020, Nam ra tù. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, vào tháng 6/2022, anh ta lại bị TAND huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) xử phạt 27 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", chấp hành án xong tháng 2/2024.

Theo cáo buộc, sau khi ra tù, Nam sống lang thang tại nhiều địa phương, có mối quan hệ tình cảm phức tạp với chị U. (SN 1993, ở tỉnh Lai Châu) và chị Q... Cả hai phụ nữ đều đã có chồng hoặc ly hôn. Do Nam không thường xuyên ở một chỗ, vì thế cả 2 người phụ nữ đều nghĩ mình là "duy nhất".

Ngày 11/5/2024, chị U. liên lạc nhờ Nam lấy trích lục kết hôn của chị này và chồng để làm thủ tục ly hôn. Tối muộn cùng ngày, chị U. đi xe khách từ Khu công nghiệp Tân Trường (tỉnh Hải Dương) đến khu vực đường ngã tư thị trấn Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để gặp Nam.

Khi gặp, do không có phương tiện đi lại nên Nam mượn xe máy của người yêu khác là chị Q chở chị U đến nhà nghỉ trên địa bàn, thuê phòng ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, Nam chở chị U đi nhiều chỗ rồi vòng về quán nước ngồi tâm sự. Thời điểm này, Nam nói chuyện điện thoại với người phụ nữ tên P (chưa xác định lai lịch và nơi cư trú; là người yêu của Nam) và xưng hô "vợ - chồng" với nhau. Khi nghe được Nam xưng hô "vợ - chồng" với chị P nên chị U bực tức, buông lời ghen tuông.

Khoảng hơn 18h cùng ngày, Nam chở chị U. về phòng trọ của chị Q (ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để nghỉ ngơi và lấy trích lục kết hôn đưa cho chị U. Khi hai người đi đến đoạn đường 131, thuộc địa phận thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn thì chị U bảo Nam dừng xe để đi vệ sinh.

Nam điều khiển xe đi vào đường đất cánh đồng Cửa Giữa khoảng hơn 50m thì dừng lại. Chị U. đi xuống bờ ruộng,… Vài phút sau, chị U gọi Nam xuống tìm dưa của người dân trồng ở ruộng để ăn. Nam đi xuống khoảng 10m thì thấy chị U. đang ngồi xổm, hai tay cầm 1 quả dưa bở, sọc màu vàng. Thấy vậy, Nam nói: "Biết người ta phun thuốc sâu hay không mà ăn, ăn chết thì sao". Chị U. trả lời: "Em chết thì khắc có cô khác lo cho anh"!. Nam nói lại: "Làm gì có cô nào ngoài em"?!. Chị U. đáp: "Chiều có cô nào gọi xưng hô vợ chồng thế?".

Yêu nhầm 'sát nhân', người phụ nữ bỏ mạng sau cơn ghen mù quáng- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Lúc này, Nam cũng bực tức về việc khi đi cùng với Nam mà chị U nhắn tin yêu đương với người khác nên giữa hai người xảy ra cãi nhau.

Vốn dĩ là tên côn đồ, chỉ sau vài câu cãi cọ, "máu điên" của Nam nổi lên. Anh ta xông đến dùng hai tay bóp cổ chị U, đồng thời, đẩy chị này ngã ngửa ra phía sau. Bị tấn công chị U dùng hai tay cào cấu vào hai tay của Nam; hai chân U. giãy giụa làm rơi xuống đất chiếc điện thoại di động. Nam như con thú điên loạn và chỉ dừng lại khi thấy người yêu đã tắt thở, tử vong.

Thấy bạn gái đã chết, Nam nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân cho vào túi quần rồi đứng lên, ra lấy xe máy đi đến cổng khu công nghiệp Nội Bài (thuộc xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) xin nước để uống lấy lại bình tĩnh.

Sau đó, Nam đi về phòng trọ của chị Q. Tại đây, Nam kiểm tra trong cốp xe máy còn chiếc túi xách màu vàng của chị U, bên trong có 1 bộ hồ sơ xin việc, 1 bộ quần áo màu đen. Nam đã mang chiếc túi xách và những tài sản không có giá trị vứt vào thùng rác phía ngoài đường rồi quay về phòng trọ ngủ.

Sáng 13/5/2024, Nam đem chiếc điện thoại Oppo A5s của chị U đến một cửa hàng mua bán điện thoại di động ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên và bán được 500.000 đồng và tiêu xài cá nhân. Sau đó, chủ cửa hàng mua bán điện thoại đã bán chiếc điện thoại trên cho một khách hàng (không rõ tên tuổi, địa chỉ) lấy số tiền 900.000 đồng.

Đến sáng 14/5/2024, người dân xã Quang Tiến đi ra ruộng dưa thì phát hiện thi thể chị U nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, dấu vết liên quan, tiến hành trưng cầu giám định pháp y tử thi nạn nhân và giám định các dấu vết thu giữ.

Ngày 17/5/2024, Nguyễn Phú Nam đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung vụ án và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.