Hà Nội
23°C / 22-25°C

‘Yêu râu xanh’ chuyên cướp, hiếp nữ sinh

Thứ năm, 15:55 18/04/2013 | Pháp luật

Trong một thời gian dài, người dân tại tỉnh Đồng Nai bàng hoàng về nhiều học sinh cấp 2 bị một thanh niên cướp tài sản, hiếp dâm.

Thông tin được báo đến cơ quan chức năng, sau một thời gian theo dõi, quyết tâm phá án, đối tượng đã bị sa lưới. Chuyên án thành công đã mang lại sự yên lành cho người dân.
 
Hàng loạt học sinh bị cướp, hiếp

Sau tết nguyên đán, nhiều học sinh nữ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến cơ quan công an trình báo việc mình bị một thanh niên cướp của, hiếp dâm. Tất cả các nạn nhân đều có cùng nhận dạng hung thủ: thanh niên, dáng cao, da ngăm đen, môi dày, dùng tuốc nơ vít làm hung khí, sử dụng xe ware màu xanh – đỏ làm phương tiện…

‘Yêu râu xanh’ chuyên cướp, hiếp nữ sinh 1

Đối tượng Cường

Thông tin về “yêu râu xanh chuyên cướp của, hiếp dâm học sinh nhanh chóng lan rộng trên địa bàn khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Nhiều gia đình phải nghỉ việc để đưa đón con em mình đi học.
 
Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân, công an huyện Nhơn Trạch đã lập kế hoạch với quyết tâm phải bắt yêu râu xanh qui án. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, yêu râu xanh vẫn chưa bị bắt mà thêm nhiều nạn nhân nữa lại đến cơ quan công an trình báo mình là nạn nhân của vụ cướp, hiếp khác. 

Theo đó, trưa 11h ngày 21/3/2013, hai học sinh là Bùi Thị Th. và Hà Thị Ng. (cùng SN 1998, ngụ ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành) tan trường, cùng đạp xe đi học, cười nói một cách vui vẻ thì bỗng nhiên có một thanh niên mặt mày bặm trợn, dùng tuốc nơ vít chặn xe lại. Hắn yêu cầu cả hai em phải dắt xe vào trong rừng tràm gần đó. Hai em hoảng sợ, làm theo yêu cầu của kẻ cướp. Sau khi “lột” được hai đôi bông tai vàng, kẻ này còn có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, khi hắn đang dùng tay định cởi áo quần một trong hai em thì may mắn có một người đi ngang. Hai học sinh nghe tiếng động, lợi dụng lúc hắn không để ý liền chạy ra ngoài kêu cứu. Trong tích tắt, yêu râu xanh lo sợ sẽ bị bại lộ liền ngồi lên xe rú ga trốn chạy. Riêng hai học sinh chỉ mất hai đôi bông tai và vẫn giữ được “cái ngàn vàng”.

Hai hôm sau, trưa 23/3/2013, em Nguyễn Thị K. (SN 2000, ngụ xã Phước Bình) tan học, đi bộ từ trường về nhà. Do nắng nóng, em vừa đi vừa dùng tay áo lau mồ hôi. Ngay lúc đó, có một thanh niên điều khiển xe máy, giảm ga đi kề bên nói nhỏ nhẹ: “Em ở đâu, ngồi lên xe, anh chở về giúp cho chứ trưa nắng thế này đi bộ mệt lắm”. Cứ ngỡ đó là người tốt, K. liền ngồi lên xe nhờ chở về nhà. Tuy nhiên, người này không chở K. về nhà mà lại ghé vào một rừng tràm vắng người, yêu cầu đứng xuống. Trong lúc hoảng sợ, K. hét lớn kêu cứu, gã nhanh chóng rút tuốc nơ vít ra gí trước mặt: “Mày không im lặng, tao đâm chết bây giờ”. Lo sợ, K. đành thinh lặng, nước mắt rơi khi gã lấy đi đôi bông tai vàng rồi thực hiện hành vi thú tính. Sau khi đã thỏa mãn, gã rồ ga rút lẹ để lại cô bé mới lớn với nỗi nhục nhã ê chề.

Trong khi công an đang cố gắng điều tra, tìm ra hung thủ gây ra hàng loạt vụ án cướp, hiếp thì ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một học sinh cũng đến cơ quan chức năng trình báo mình mới bị một thanh niên cướp tài sản và có ý định giở trò thú tính. Tuy nhiên, do may mắn, khi gã thanh niên chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì có người đi ngang, hoảng sợ nên hắn đã bỏ của thoát thân.

Từ những lời khai của các nạn nhân nêu trên, công an huyện Nhơn Trạch đặt ra nghi vấn, tất cả những vụ án trên đều do một đối tượng gây ra. Bên cạnh đó, địa bàn gây án của đối tượng ngày càng mở rộng nên công an lại càng quyết tâm bắt giữ đối tượng để mang lại bình yên cho người dân.

Chân dung gã yêu râu xanh

Do một khoảng thời gian dài điều tra mà vẫn chưa tìm được tung tích hung thủ, lại có nhiều vụ án mới xảy ra, Công an huyện Nhơn Trạch đã kết hợp với đội điều tra của công an huyện Long Thành tung hàng chục điều tra viên mặc thường phục giả dạng người dân đến các xã Phước Thái, Tân Hiệp, Phước Bình (tỉnh Đồng Nai), Mỹ Xuân, Cù Bị, Hắc Dịch (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dò la dấu vết kẻ gây án. Nơi các điều tra viên chú ý nhiều nhất là ở cổng trường cấp hai của các xã.
 
Bên cạnh đó, một mũi trinh sát khác vào cuộc để xác minh thông tin về chiếc xe máy ware xanh – đỏ. Vào đầu tháng 3, chiếc xe này được nhận dạng là của một người dân ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, khi đến nhà người này thì được biết, chủ nhân chiếc xe đã bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông, còn chiếc xe thì đã bán trao tay cho một thanh niên không rõ nhân thân. Cứ ngỡ, xác minh được nguồn gốc chiếc xe thì hung thủ sẽ lộ diện, nhưng, một lần nữa, công việc điều tra vụ án lại đi vào ngõ cụt.

Trong khi mọi chứng cứ, dấu vết về đối tượng gây án đều mù mờ thì chừng 10 giờ ngày 25/3/2013, trong lúc các điều tra viên giả dạng phụ huynh đi đón con mình đi học tại một trường cấp 2 ở xã Phước Bình thì phát hiện có một thanh niên đúng như nhận dạng của các bị hại trước đây điều khiển xe máy lảng vảng trước cổng. Nghi ngờ, kẻ này chính là đối tượng gây ra những vụ án trên, các điều tra viên bí mật bám sát, theo dõi. Khi trống trường tan, gã thanh niên điều khiển xe máy theo một học sinh tìm cách dụ dỗ lên xe để mình chở về nhà.

Thiếu nữ này chấp nhận. Thấy kẻ tình nghi đã “chộp” được con mồi, các điều tra viên liền điều khiển xe máy bám theo. Đến một rừng tràm vắng, đối tượng liền lách xe vào bên trong. Ngay lập tức, điều tra viên cũng vào theo và đúng như dự đoán, yêu râu xanh lộ rõ bản mặt của mình. Trong khi đối tượng đang dùng tuốc nơ vít đe dọa để giở trò thú tính với nạn nhân thì điều tra viên ập vào bắt. Hắn vẫn còn bàng hoàng, không biết tại sao hành vi của mình lại có thể bị bại lộ. Một điều tra viên trực tiếp bắt nhớ lại: “Khi chúng tôi ập vào, đối tượng hoàn toàn bất ngờ, mặt nghệt ra, không kịp phản ứng thì đã bị tra tay vào còng số tám”.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, đối tượng cương quyết giữ im lặng. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, công an đã buộc hắn phải khai nhận hành vi của mình. Hắn khai tên là Đỗ Văn Cường (SN 1989, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), học hết lớp 6 thì nghỉ. Với bản tính siêng ăn, biếng làm, hắn thường xuyên tụ tập với bạn bè xấu. Hắn đã từng giam gia nhiều vụ trộm lặt vặt tại nơi cư trú. Gia đình buồn phiền về đứa con hư hỏng, nhiều lần khuyên ngăn, nên học nghề để có công ăn việc làm về sau nhưng gã vẫn chứng nào tật ấy. Em gái của gã là Đỗ Thị Ng. (SN 1992) lấy chồng ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành thấy anh trai như vậy cũng buồn phiền và đón lên sống cùng mình. Tại đây, cô em gái tìm cho Cường làm công nhân ở khu công nghiệp. Tuy nhiên, với bản tính của mình, hắn chỉ làm được chừng một tháng rồi nghỉ và từ đó ăn bám vợ chồng em gái.

Nhàn cư vi bất thiện, không muốn vất vả nhưng vẫn có tiền tiêu xài, Cường nghĩ đến chuyện cướp tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, giữa tháng 2/2013, hắn mượn xe của em gái đến địa bàn phường Nhơn Trạch mua một con dao Thái Lan. Sau đó, hắn đến ngã tư Hiệp Phước, rẽ vào con đường nhỏ, bắt gặp một học sinh nữ đang đạp xe đạp liền chặn lại, dùng dao uy hiếp yêu cầu vào trong khu rừng tràm gần đó. Sau khi lục soát trên người nạn nhân nhưng không kiếm được thứ gì đáng tiền, dục vọng đê hèn nổi lên và thực hiện hành vi thú tính. Với phi vụ đầu tiên thành công, từ đó, hắn nảy sinh ý định sẽ đi cướp tài sản của nữ sinh và “luôn tiện” cướp “cái ngàn vàng”. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, do thực hiện quá nhiều vụ cướp, hiếp nên không thể nhớ hết.

Công an huyện Long Thành cho biết đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành chờ phê duyệt quyết đinh khởi tố Cường về hai tội hiếp dâm, cướp tài sản. Như vậy, kẻ thú tính gây hàng loạt vụ cướp, hiếp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bị bắt. Trong khoảng thời gian tới, gã sẽ phải trả giá nặng cho hành vi mình đã gây ra. Và lớn hơn hết, từ nay, học sinh nữ tại tỉnh Đồng Nai lại có thể đi học đàng hoàng mà không cần nơm nớp lo sợ yêu râu xanh hiện hình.
 
Theo Xzone/Tri thức thời đại
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

Pháp luật - 2 giờ trước

Quen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy “khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng”. Từ đây, hình thành liên minh giữa đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản gian chuyên nghiệp, liên tỉnh.

Mạo danh Trưởng văn phòng luật sư, nữ quái lừa gần 8 tỉ đồng của nhiều nạn nhân

Mạo danh Trưởng văn phòng luật sư, nữ quái lừa gần 8 tỉ đồng của nhiều nạn nhân

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với hành vi giả mạo Trưởng văn phòng luật sư của Công ty TNHH Luật Biên Bắc và Công ty Luật TNHH Số 828, Hường hứa hẹn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tổng số 7 tỉ 395 triệu đồng của nhiều bị hại.

Mang súng và ma tuý từ Lào về Việt Nam

Mang súng và ma tuý từ Lào về Việt Nam

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện đối tượng Tống Thanh Phong đang mang ma túy và súng từ Lào về Việt Nam để sử dụng.

Tóm gọn băng trộm 'móc' 319 điện thoại của người dân tại chùa Tam Chúc

Tóm gọn băng trộm 'móc' 319 điện thoại của người dân tại chùa Tam Chúc

Pháp luật - 14 giờ trước

Lợi dụng sự kiện đông người tới chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc (Hà Nam), băng trộm chuyên nghiệp đã lấy cắp 319 chiếc điện thoại của người dân.

Thái Nguyên: Phát hiện nhiều loại 'thuốc' đông y nghi là hàng giả

Thái Nguyên: Phát hiện nhiều loại 'thuốc' đông y nghi là hàng giả

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm đối tượng ở Thái Nguyên bị cơ quan chức năng phát hiện nghi làm giả thuốc đông y, rao bán trên mạng xã hội, mỗi tháng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Truy tố tài xế lái xe Lexus đánh nam shipper ở quận Tây Hồ

Truy tố tài xế lái xe Lexus đánh nam shipper ở quận Tây Hồ

Pháp luật - 23 giờ trước

Do mâu thuẫn về việc dựng xe máy chiếm đường đi, tài xế lái xe lexus Tống Anh Tuấn đã hành hung nam sipper thương tích 8%.

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Văn Huy (SN 1999) không những không chấp hành mà còn quay đầu xe, lao thẳng vào tổ công tác khiến 3 cán bộ CSGT ở Thái Nguyên suýt bị thương.

Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên

Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên

Pháp luật - 1 ngày trước

Tất Văn Hào bị cáo buộc đã cùng nghi phạm người nước ngoài cầm đầu đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng có hơn 200 ngàn thành viên

Vào ký túc xá gọi 9 học sinh đang ngủ ra ngoài rồi đánh đập, cướp tài sản

Vào ký túc xá gọi 9 học sinh đang ngủ ra ngoài rồi đánh đập, cướp tài sản

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 2 nam thanh niên táo tợn cướp tài sản, đánh đập nhóm học sinh.

Khởi tố 2 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên phục vụ quán Karaoke

Khởi tố 2 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên phục vụ quán Karaoke

Xã hội - 1 ngày trước

Hai đối tượng ở Nam Định bị khởi tố vì ép bé gái 13 tuổi phục vụ quán karaoke, đe dọa, chiếm đoạt điện thoại và ép viết giấy vay 35 triệu.

Top