Đòi vào đẻ cùng vợ, chồng sợ ngất đi cấp cứu
Gia đìnhVợ sinh hết cữ là hai đứa định gần gũi nhau, nhưng cứ mỗi lần yêu vợ, em lại tưởng tượng ra cảnh mình chứng kiến lúc vợ sinh con lần đó cứ thấy sợ sợ, ghê ghê nên không làm gì được.
Anh biết, những ngày qua vợ cảm thấy buồn vì anh, vì sự vô tâm hờ hững của người làm chồng như anh.
Vợ sinh hết cữ là hai đứa định gần gũi nhau, nhưng cứ mỗi lần yêu vợ, em lại tưởng tượng ra cảnh mình chứng kiến lúc vợ sinh con lần đó cứ thấy sợ sợ, ghê ghê nên không làm gì được.
GiadinhNet - Từ ngày chồng em lên chức trưởng phòng, họp hành liên miên, công việc lu bù, vì thế chuyện "yêu vợ" có nhiều trục trặc, đã thưa ít lại còn bỏ dở nửa chừng xuân nữa.
Mỗi đêm, khi tôi đã chuẩn bị chăn gối để đợi chồng vào ngủ thì chồng lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Anh kệ mặc vợ trên giường và ra ngoài bàn bật máy tính làm việc.