“Yêu” xong mà “tỉnh như sáo” mới sợ

Giadinh.net - Chồng tôi là một người khá vô tâm trong “chuyện ấy”. Bình thường, anh ấy đâu có ít lời, vậy mà cứ sau mỗi lần vợ chồng “yêu nhau” xong, anh ấy chìm ngay vào giấc ngủ.

Tôi chỉ mong anh ấy trò chuyện với tôi một lát, vậy mà không được, khiến tôi tủi thân đến trào nước mắt. Lẽ nào đàn ông lại coi chuyện đó như liều thuốc ngủ. Chẳng lẽ họ chỉ biết nghĩ đến mình?
 
 
Trước tiên xin nói thật với bạn rằng, sau khi “xong việc” mà người chồng chìm vào giấc ngủ ngon lành là điều rất tốt. Như vậy, anh ấy cảm thấy thoả mãn, yên tâm bên cạnh người vợ thương yêu của mình. Sợ nhất là người sau đó còn trằn trọc, thao thức, mắt mở trừng trừng, vùng dậy bật đèn, ngồi hút thuốc lá, uống rượu hay đọc báo!
 

Phụ nữ thường đánh giá việc nói trên là sự “bạc bẽo” của người chồng. Nhưng thật ra, khi đạt được khoái cảm, cơ thể đôi bên đều tiết ra một chất hoá học gọi là hormone ô- xít- tốc- xin, khiến cơ thể rơi vào trạng thái đê mê, dễ chịu và buồn ngủ. Chất này cũng tiết ra khi một đứa bé nằm trong lòng và ngậm vú mẹ. Đàn ông là một “cậu bé trưởng thành”, nhưng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của thứ hormone này.

Để người chồng không ngủ thiếp đi, chị em phụ nữ có thể nhắc chồng thở sâu hay kể câu chuyện vui, khiến anh ấy bật ra tiếng cười khoan khoái, có tác dụng chống lại cơn buồn ngủ. Cũng có thể chị em phải tích cực, chủ động dẫn dắt chồng vào một “chu kỳ yêu” mới. Đừng để khi tiếng ngáy phát ra, mới lay gọi chồng dậy.
 
Tuy nhiên, cách tốt nhất là hãy để chồng được ngủ tiếp ngon lành. Nếu có muốn kéo dài giây phút thần tiên bên nhau, hãy dành cho “khúc dạo đầu” trước khi vào cuộc, chứ đừng ham ít phút về sau. Tích cực hợp sức trong giây phút bên nhau ngay từ phút đầu tiên, sẽ làm cho bản thân mình cũng đạt được sự vui vẻ tột đỉnh. Rất có thể sau khi “xong việc”, cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ ngon lành.
 
BS Liên Hồng
thanhloan
Ý kiến của bạn
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi

Đời sống -

GĐXH - Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Đời sống -

GĐXH - Trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngõ Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Những nhân chứng sống cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà chỉ trong tích tắc.

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17

Giải trí -

GĐXH - Chíp - con gái Mạnh Trường vừa tròn 17 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ, Chíp được bố mẹ cho học đàn, hội họa và thể hiện tốt khả năng của mình.

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chết

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chết

Đời sống -

GĐXH - Đến trưa ngày 16/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.