10 năm em ăn chơi khiến giờ tôi muốn ly dị

| Tâm sự

Em có nhận ra đâu là tình yêu, hay cứ mãi lơ đãng, là người vợ vô tư, người mẹ không có tình yêu với cả con mình.

Tôi cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa để em quên đi điều mà em gọi là tình yêu. Phải mất 5 năm, 10 năm hay là cả cuộc đời? Chỉ có thể trách tình yêu tôi dành cho em tuyệt đối và mù quáng mà không có sự tìm hiểu tỉnh táo. Nhưng dù sao cũng là duyên phận đời người. Cuộc sống gia đình thách thức và biến cố, tôi luôn cố gắng cho em một cuộc sống đủ đầy. Tôi và em, sau lưng mỗi người đều phải có trách nhiệm với hai con.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi không muốn mãi chờ đợi trong đau khổ, lại càng không muốn tước đi một mái nhà của hai con. Em lao vào những cuộc chơi, thỏa mãn nhu cầu bản thân, tôi không biết cuộc sống này sẽ như thế nào khi không còn đủ sức chịu đựng. 10 năm tôi chờ đợi, em có nhận ra đâu là tình yêu, hay mãi là người phụ nữ lơ đãng, là người vợ vô tư, người mẹ không có tình yêu với cả con mình? Có lẽ đã đến lúc em phải nhận ra em không xứng đáng có được tình yêu của tôi nữa rồi. Tôi muốn ly dị, trong lúc bế tắc, tôi muốn được chia sẻ, mong các bạn có sự đồng cảm.

Theo Hưng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.