100 người cứu 1 người
Đã qua một tuần kể từ sau ca ghép tim trên người đầu tiên do chính bác sĩ VN thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế (ngày 2/3), những người trong cuộc vẫn chưa thôi cảm xúc khi kể về ca ghép tim lịch sử này.
30 xét nghiệm cuối cùng
![]() |
|
Chiều 8/3, bệnh nhân được ghép tim Trần Mậu Đức đã tự đi lại trong phòng và đọc sách. |
Đêm 28/2 các mũi nhọn gồm tổ chẩn đoán chết não, tổ hồi sức chết não, tổ chuẩn bị bệnh nhân trước ghép, tổ miễn dịch (thực hiện các xét nghiệm) được thông báo tiến hành công việc của mình. 9g sáng 1/3 ca ghép tim được báo cáo chính thức lên hội đồng ghép tim và được quyết định sẽ tiến hành vào tối 1/3. 14g cùng ngày, các bác sĩ “đầu mối” được thông báo, nhân lực được huy động. Một giờ sau, cuộc hội chẩn lần cuối có tính quyết định và bệnh nhân Trần Mậu Đức (26 tuổi, ở phường Phú Hội, TP Huế) - một trong số các bệnh nhân chờ ghép tim được lựa chọn để ghép tim do hội đủ các đặc điểm tương đồng miễn dịch, cũng như đáp ứng những yêu cầu chuyên môn của tạng hiến.
Để đi đến quyết định cuối cùng này, ngoài thăm khám lâm sàng cần phải thực hiện trên 30 xét nghiệm cận lâm sàng trung và cao cấp tiến hành cho cả người cho tim chết não và người sẽ nhận ghép tim tại hệ thống labo của bệnh viện... Đến 18g ngày 1/3 mọi khâu đã chuẩn bị, tất cả các xét nghiệm đều phù hợp và chấp nhận được, tuy vậy mọi người phải chờ kết quả xét nghiệm đọ chéo máu, dự kiến phải mất tám giờ mới có kết quả. Tất cả chờ đợi trong nỗi lo vì bệnh nhân chết não sắp tử vong thì không lấy được tạng và nếu kết quả đọ chéo dương tính thì chống chỉ định ghép. Có nghĩa là phải hoãn thực hiện.
“Lòng như lửa đốt”
“Khoảng 20g vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Tôi điện sang tổ hồi sức chết não thì biết được huyết áp bệnh nhân hiến tim đang dao động thấp. Lòng như lửa đốt nhưng vẫn không thể báo cáo để xin lệnh triển khai do chưa có kết quả đọ chéo. Khoảng 20g30, việc xét nghiệm đọ chéo máu bên cho và bên nhận có kết quả âm tính. Tôi báo cáo và ngay sau đó GS Phú phát lệnh, tổ lấy tim bắt đầu mở ngực người hiến. Khoảng 30 phút sau, một trái tim khỏe mạnh được đưa ra khỏi lồng ngực và đưa tới phòng ghép tim. Khoảng 22g, kíp ghép tim do GS Phú chủ trì bắt đầu thực hiện những thao tác đầu tiên và ca mổ kéo dài đến 3g sáng 2/3” - BS Hoằng kể, đôi mắt ngấn lệ.
“Từ khi được sự chấp thuận của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế triển khai chương trình ghép tim, chúng tôi đã mất hơn hai năm chờ đợi. Số bệnh nhân chờ ghép tim được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện lên đến hơn mười người và có người đã ra về. Có khi tưởng chừng như chúng tôi có thể bắt tay vào thực hiện nhưng rồi phải hoãn bởi nhiều lý do, trong đó có cả lý do trục trặc về phía người hiến tim và thân nhân người hiến. Là người gắn bó với bệnh nhân chờ ghép, ngày nào thức dậy chúng tôi cũng xem có ai hiến chưa...” - TS Nguyễn Cữu Lợi, phó giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế, thành viên tổ chuẩn bị bệnh nhân trước ghép, tâm sự.
TS Nguyễn Viết Quang, trưởng khoa gây mê hồi sức, người tham gia tổ hồi sức chết não, thuật lại: “Chúng tôi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân hiến tạng ngay khi vào viện, dù đã nỗ lực điều trị nhưng anh ấy vẫn không qua khỏi. Để xác định bệnh nhân chết não thật sự, chúng tôi phải đảm bảo ba lần xét nghiệm trong 12 giờ liền. Bên cạnh bệnh nhân ấy, từng phút qua đi là từng phút đe dọa nhịp đập của trái tim. Dù đã có những loại thuốc và thiết bị vào loại tiên tiến nhất, nhưng tôi không dám rời mắt khỏi màn hình máy tính”.
Theo Tuổi trẻ
