10.000 áo dài 0 đồng gửi các cô giáo miền Trung sau bão lũ
"Vừa đi qua bão lũ với nhiều mất mát, tôi chỉ muốn các cô có tấm áo dài vừa vặn để mặc trong ngày tôn vinh nghề của mình", cô Kim Oanh, người khởi phong trào áo dài 0 đồng nói.
"Ước gì được một lần xỏ tay vào chiếc áo dài", "20/11 này em không còn áo dài để mặc" - câu nói bâng quơ của một cô giáo hay phụ nữ nào đó không kịp nhớ mặt nhưng lại trở thành nỗi băn khoăn của cô Đặng Kim Oanh (nguyên Phó giám đốc Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận) trong đợt đi hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn do bão lũ ở Quảng Bình, Quảng Trị.
Chính những lời bộc bạch vô tình là ý tưởng cho ra chương trình "10.000 áo dài cho các cô giáo miền Trung".
Những tấm áo được giặt, là cẩn thận trước khi trao tặng các cô giáo ở vùng lũ. Ảnh: Chung Le.
'Ăn áo dài, ngủ áo dài'
Trực tiếp có mặt ở những vùng ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua, cô Đặng Kim Oanh nhận ra ngoài lương thực, nhu yếu phẩm, người dân miền Trung cũng cần nhiều thứ khác để khôi phục cuộc sống bình thường. Trong đó, các cô giáo cần những tấm áo dài để đứng lớp vì nhiều nơi áo quần đã bị cuốn trôi hoặc ngâm trong bùn non sau lũ. Trong điều kiện thiếu thốn sau lũ, không phải ai cũng có điều kiện may mới.
"Tôi nghĩ nhiều nơi khác, trong tủ đồ các chị em có đến vài bộ áo dài, sao không vận động mọi người san sẻ cho nhau. Thấy việc nằm trong khả năng của mình nên tôi làm ngay", cô Oanh nói.
Quay về sau chuyến đi miền Trung, với vai trò là trưởng nhóm từ thiện "Chợ 0 đồng T.O.T. Bình Thuận", cô Oanh bắt tay tổ chức phiên chợ áo dài 0 đồng trong nội bộ nhóm từ thiện. Trong khoảng một tuần đầu tiên, nhóm kêu gọi được khoảng 3.000 bộ áo dài tặng các cô giáo ở miền Trung.
Điều làm cô Oanh bất ngờ là ngay khi phát động phong trào, người đầu tiên đem áo dài đến ủng hộ là nam giới. Người này mang áo dài của vợ, đã được giặt, là cẩn thận, đến trao cho nhóm.
"Khi nghe chúng tôi kêu gọi, nhiều hàng xóm, không kể già trẻ, gái, trai đã đến nhà tôi cùng phụ phân loại, giặt, là, đóng gói. Nhiều người khi mang áo dài đến gửi cho chúng tôi còn cẩn thận ghi size, số đo, gửi kèm tấm thiệp với lời chúc cho ngày Nhà giáo Việt Nam. Chính sự góp sức, chung tay của cả cộng đồng khiến tôi thực sự xúc động", cô Oanh chia sẻ.
Mỗi tấm áo dài gửi đi đều ghi rõ số đo, đóng gói cẩn thận. Các cô giáo ở Hải Dương còn kèm theo tấm thiệp chúc mừng đến chủ nhân mới của bộ áo dài. Ảnh: Lan Anh. |
Phát động phong trào vào ngày 23/10, đến ngày 1/11, cô Oanh chia sẻ việc làm này đến nhóm từ thiện "Vì ta cần nhau" mà cô là thành viên. Ngay lập tức, ý tưởng của cô được mọi người ủng hộ và chia sẻ rộng rãi. Cô Lê Thanh Chung, dù đang sống tại Mỹ cũng nhiệt tình kêu gọi bạn bè, người thân ở Việt Nam ủng hộ hoạt động ý nghĩa này.
Cô Chung chia sẻ suốt 2 tuần vừa qua, điện thoại của cô luôn trong tình trạng cắm sạc pin. Thông báo tin nhắn nhảy liên tục, những cuộc gọi nối nhau.
"Người này nhắn tin đã nhận được bao nhiêu áo dài. Chỗ kia chia sẻ hình ảnh cảm động của những người tự nguyện tham gia chương trình. Có nhà, vợ bận thì chồng và con trai đem áo dài đến địa điểm gom. Có gia đình cả vợ chồng con cái đều xắn tay áo phụ giặt, là, đóng gói. Nhiều người vội đến không kịp ăn uống đàng hoàng. Là một trong những người khởi xướng chương trình, mình vừa cảm động, vừa cảm thấy có lỗi với những vất vả của mọi người", cô Chung tâm sự.
Từ đó, những bộ áo dài từ khắp các tỉnh, thành được gửi về. Nhóm phải chia ra các địa điểm gom tại nhiều tỉnh, thành phố. Một số trường phổ thông, đại học, công ty, doanh nghiệp khi biết đến chương trình, đã đứng ra kêu gọi quyên góp trong đơn vị mình.
![]() Các cô giáo ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) trong tà áo dài. Ảnh: Chung Le. |
Niềm vui trọn vẹn ngày 20/11
Để kịp gửi áo dài đến các cô giáo trước ngày 20/11, đã có một số thành viên trong nhóm từ thiện tự nguyện đi cùng những chuyến xe chở hàng ra tận Quảng Bình, Quảng Trị ngay trong lúc miền Trung còn mưa lũ.
Cô Oanh cho biết, các nhà xe khi biết những thùng hàng quyên góp cho miền Trung đều tự động giảm giá hoặc miễn phí cước vận chuyển.
Những tấm áo dài từ nhiều nơi đã kịp đến tay những cô giáo huyện Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong (Quảng Trị) - những vùng bị ngập lụt nặng nề nhất, rồi sau đó lan sang Quảng Bình, Quảng Nam.
"Nhận được những hình ảnh các cô vùng lũ thướt tha trong tà áo dài, vui mừng khi nhận được bộ đồ vừa người, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vui lây niềm vui của các cô", trưởng nhóm từ thiện áo dài 0 đồng chia sẻ.
Trưởng nhóm cho biết nhóm đã gửi gần 9.500 bộ áo dài đến những người cần tại các tỉnh miền Trung. Mục tiêu ban đầu nhóm đặt ra là 10.000 bộ áo dài, nhưng khi nào vẫn còn người trao tặng và người có nhu cầu, nhóm vẫn tiếp tục đóng vai trò cầu nối. Có lẽ, chỉ trong một vài ngày tới, số lượng áo dài được trao tặng sẽ vượt mục tiêu ban đầu nhóm đặt ra.
Những lời chúc hay và xúc động dành tặng thầy cô giáo nhân Ngày 20/11, ai đọc cũng rưng rưng nghẹn ngào Theo Zing
Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp
Đời sống - 16 phút trướcGĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này thường sở hữu tư duy sắc bén, tinh thần cầu tiến mạnh mẽ và sự chăm chỉ hiếm thấy, càng nỗ lực càng dễ gặt hái thành công.
Tin sáng 23/1: Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 3 độ; Nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ trình báo công an
Đời sống - 31 phút trướcGĐXH - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước
Giáo dục - 9 giờ trướcNăm 2026, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục - 11 giờ trướcEm Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.
Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thời sự - 11 giờ trướcĐại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Đỗ chiếc Mercedes GLC200 trước cửa một trung tâm tiếng Anh (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để đi ăn tối, khi quay lại, nữ chủ xe tá hỏa phát hiện chiếc xe sang bị cào xước nham nhở, bẻ gãy gương và đập vỡ kính. Ước tính chi phí sửa chữa lên tới gần 120 triệu đồng.
Đại nhạc hội kết hợp pháo hoa hoành tráng chưa từng có mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV
Xã hội - 12 giờ trướcĐêm nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.
Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.
Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng
Pháp luậtGĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
