Hà Nội
23°C / 22-25°C

1001 chiêu thức của những kẻ buôn người vùng biên

Thứ sáu, 11:00 15/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Với những thủ đoạn nham hiểm, cùng những lời dụ dỗ ngon ngọt nên nhiều thiếu nữ ở các xã biên giới thuộc tỉnh Hà Giang đã vô tình biến thành món hàng mua đi, bán lại của những kẻ buôn người tàn độc. Dù một số vụ án đã xảy ra cách đây vài năm, nhưng vẫn là bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ, cả tin...


Những bản làng thuộc khu vực giáp biên của núi rừng xứ Đông Bắc thường xuyên xảy ra những vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em thương tâm.     Ảnh: Văn Minh

Những bản làng thuộc khu vực giáp biên của núi rừng xứ Đông Bắc thường xuyên xảy ra những vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em thương tâm. Ảnh: Văn Minh

Chỉ vì nhẹ dạ cả tin

Hà Giang là một tỉnh cực Bắc của đất nước, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, Hà Giang còn giáp với khu vực châu tự trị dân tộc Choang và Miêu Văn Sơn (thuộc tỉnh Vân Nam) và địa cấp thị Bách Sắc (thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Với vị trí địa lý trên, tỉnh Hà Giang trong nhiều năm trở lại đây luôn được xem là điểm nóng về tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Trong cuộc chiến với tội phạm buôn người nhiều năm trở lại đây, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang nói chung và Công an huyện Yên Minh nói riêng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Chia sẻ với PV, một cán bộ Công an huyện Yên Minh gợi nhắc lại nhiều vụ án đặc biệt khiến cho các trinh sát rất trăn trở. Điển hình là vụ đối tượng Ly Thị Vừ (SN 1956, trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) có con gái là Thào Thị Chu (SN 1985) lấy chồng bên Trung Quốc. Trong một dịp sang thăm con, Vừ đã nảy sinh ý định sẽ dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam cả tin bằng thủ đoạn đưa sang bên Trung Quốc làm công việc nhàn hạ với thu nhập cao, hoặc sang bên nước bạn kiếm tấm chồng với mong muốn đổi đời.

Sau khi đã bàn bạc và lên kế hoạch kĩ lưỡng với con gái, Ly Thị Vừ về nước. Thông qua nhiều mối quan hệ quen biết, Vừ tiếp cận chị Giàng Thị Ly (SN 1985, trú tại huyện Quản Bạ) và chị Mua Thị Pà (SN 1977, trú tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh). Sau những lời dụ dỗ ngon ngọt, Vừ đã lấy được lòng tin của 2 người phụ nữ này. Để kế hoạch đen tối của mình không bị mọi người phát hiện, Vừ đã hẹn Giàng Thị Ly và Mua Thị Pà đến chợ mốc số 9, thuộc địa phận xã Bạch Đích vào một ngày đầu tháng 8/2012 để đưa họ vượt biên sang bên kia Trung Quốc.

Điều đặc biệt là khi đi tới điểm hẹn, các chị Giàng Thị Ly và Mua Thị Pà đều dẫn theo con gái đi theo gồm: Cháu Cháng Thị Sung (SN 2011, con chị Ly) và cháu Vàng Thị Thò (SN 2005, con gái chị Mua). Bằng những thủ đoạn tinh vi, Ly Thị Vừ đưa được cả 4 người trót lọt qua biên giới. Khi đó, vợ chồng Thào Thị Chu đã đợi sẵn để nhận “hàng”.

Sau vài ngày trên đất Trung Quốc, các chị Giàng Thị Ly và Mua Thị Pà mới nhận ra mình đã bị mẹ con Ly Thị Vừ lừa bán. Quãng thời gian nơi đất khách quê người là những ngày đầy ải, tủi nhục với các chị. Đã rất nhiều lần, chị Ly bàn với chị Và đưa các con bỏ trốn về nước, nhưng đều bị phát hiện rồi bắt lại. Những lần như thế, các chị đều bị những đối tượng xấu đánh đập và ngược đãi một cách dã man.

Vào ngày 13/3/2013, lợi dụng lúc những kẻ buôn người sơ hở, chị Giàng Thị Ly đã bỏ trốn được về nước. Ngay sau đó, chị Ly đã tới cơ quan công an tố giác về hành vi mua bán người của Ly Thị Vừ và vợ chồng Thào Thị Chu. Nhận được tin tố giác của người dân, Công an huyện Yên Minh đã phối hợp cùng lực lượng đồn biên phòng điều tra và tiến hành giải cứu cho những nạn nhân bị lừa bán qua Trung Quốc gồm: Chị Mua Thị Pà, cháu Cháng Thị Sung và cháu Vàng Thị Thò. Đồng thời, cơ quan công an tiến hành bắt giữ các đối tượng về hành vi mua bán người là Ly Thị Vừ và vợ chồng Thào Thị Chu.

Ma lực đồng tiền

Theo hồ sơ tại VKSND tỉnh Hà Giang, khoảng tháng 7/2011, đối tượng Sùng Mí Pó (SN 1993, trú tại thôn Há Lìa, xã Sủng Thài, huyện Yên Minh) trong một lần đi chơi tại khu vực chợ mốc 9 (xã Bạch Đích, huyện Yên Minh) có gặp gỡ và trò chuyện với Giàng Mí Thò và Hầu Chứ Sính. Trong quá trình nói chuyện, Pó than thở rằng đi làm thuê vừa vất vả mà chẳng kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân. Thấy vậy, Thò đã mách nước cho Pó rằng về địa phương tìm những phụ nữ nhẹ dạ cả tin để lừa bán qua Trung Quốc. Như vậy sẽ được rất nhiều tiền để thoải mái tiêu pha.

Ma lực của đồng tiền đã khiến cho Pó mờ mắt. Tháng 11/2011, trên đường đi chơi tại xã Lao Và Chải, Pó gặp và làm quen với em Lù Thị Vá (SN 1993, trú tại xã Lao Và Chải). Lúc này, Pó nhớ tới lời dụ dỗ trước đó của Thò từng nói với mình nên đã nảy sinh ý định lừa em Vá mang qua Trung Quốc để bán. Xác định được “con mồi” và lấy được lòng tin, Pó đã gọi điện cho Thò để bàn bạc kế hoạch. Tiếp đó, Pó và Thò đã đưa em Và lên khu vực biên giới thuộc địa phận xã Phú Lũng, huyện Yên Minh để vượt biên. Sau khi đưa được em Vá qua biên giới mà nạn nhân không hề hay biết, Pó, Thò, Vá được một chiếc ô tô chờ sẵn đưa sâu vào khu vực nội địa Trung Quốc. Tại đây, các đối tượng đã thực hiện cuộc giao dịch, bán lại em Vá cho những đối tượng buôn người bên Trung Quốc. Thực hiện xong hành vi tàn độc của mình, Pó, Thò quay về Việt Nam và chia chác số tiền sau khi bán được Vá. Mỗi người được 3.500 nhân dân tệ.

Tại cơ quan công an, Sùng Mí Pó còn khai nhận, trước đó từng cấu kết với Giàng Sáu Dình (người Trung Quốc) và Vừ Mí Gió (SN 1990, trú tại xã Đường Thượng, huyện Yên Minh) lừa bán 3 nạn nhân qua bên kia biên giới gồm: Vừa Thị Cái (SN 1994, trú tại xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), Sùng Thị Dính (SN 1991, trú tại xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) và Sùng Thị Mỹ (SN 1995, trú tại huyện Đồng Văn).

Vào ngày 6/6/2012, Sùng Thị Mỹ đã bỏ trốn và đến một đồn công an của Trung Quốc tố giác về hành vi mua bán người của Pó, Gió. Từ tố cáo trên, Pó và Gió bị bắt rồi bị đưa về Việt Nam để xử lý. Với hành vi mua bán người của các đối tượng, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Sùng Mí Pó 11 năm tù về tội mua bán người, đồng thời bồi thường cho gia đình các bị hai số tiền 80 triệu đồng. Đối với bị cáo Vừ Mí Gió bị tuyên phạt 10 năm tù và đồng thời có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại số tiền là 60 triệu đồng.

Văn Minh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Pháp luật - 19 giờ trước

Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Pháp luật - 22 giờ trước

Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Pháp luật - 1 ngày trước

Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Top