4 giờ sáng nay 26/2, 179 lao động của Công ty Vinaconex Mec từ Libya về đã có mặt tại sảnh đến Quốc tế A, sân bay Quốc tế Nội Bài sau hơn 30 giờ bay xuất phát từ Trung Đông.
|
|
|
Lao động đầu tiên ra khỏi khu vực an ninh để lên xe về công ty. |
Đón đoàn lao động từ Libya đầu tiên trở về nước là hàng chục thân nhân, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, đoàn xe đón công nhân của công ty Vinaconex Mec cùng hàng chục phóng viên nhà báo.
Đúng 4 giờ 30 sáng 26/2, tốp công nhân đầu tiên đã bước qua cổng an ninh ra sảnh chờ của sân bay trong niềm hân hoan đón chào của thân nhân, báo chí và công ty Vinaconex Mec. Tất cả như vỡ oà trong niềm vui ngày trở về, những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt, những cái ôm thắm thiết đã làm nghẹn lòng những ai có mặt tại đây.
Không kìm nén nổi cảm xúc, em Đỗ Thị Thu Huyền (Nam Sách – Hải Dương) đã oà khóc sau khi thấy anh trai qua cửa kính phòng an ninh sân bay. Em Huyền đã có mặt tại đây vào sáng 25/2 để chờ anh trai. Sự thấp thỏm, trông ngóng lo âu sau hàng chục tiếng đồng hồ như tan biến trong khoảnh khắc thấy bóng người thân.
Số lao động này là do công ty đối tác của Vinaconex Mec ở Bồ Đào Nha thuê máy bay để di tản lao động về Việt Nam. Sau khi rời sân bay, công ty Vinaconex Mec sẽ chở toàn bộ lao động về Trung tâm dạy nghề tại xã Phú Mĩ (Sóc Sơn – Hà Nội) để cho lao động nghỉ ngơi, nhận tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Sau đó, công ty bố trí xe đưa các lao động ra bến xe để về quê trong ngày 26/2.
Phần lớn lao động về đợt đầu tiên này là người Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên…
Dưới đây là một số hình ảnh về những lao động Việt Nam từ Libya về nước đầu tiên:
|
|
|
Mệt mỏi sau hơn 30 giờ bay nhưng khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài ai cũng vui mừng vì đã trở về an toàn. |
|
|
|
Có người chỉ kịp vơ vài bộ quần áo, hành lý chỉ là một chiếc ba lô con cóc. |
|
|
|
Người thì khệ nệ đẩy xe chất đầy đồ |
|
|
|
Sau khi rời sân bay, 179 lao động được chở về Trung tâm đào tạo và dạy nghề Vinaconex Mec để nhận tiền hỗ trợ 1 triệu đồng và được bố trí chở ra bến xe về quê. |
Công Tâm – Quốc Hưng