25 năm sống nhờ máu của người khác

| Y tế

GiadinhNet - 25 sống trên cõi đời cũng là bằng đó thời gian chị Hoàng Thị Thanh ở Nghệ An sống bằng những giọt máu hồng của người khác. Cả cuộc đời chị gắn liền với loại thuốc điều trị “đặc biệt” mà trái tim thiện nguyện, lòng nhân ái của cộng đồng chia sẻ.

Sống phụ thuộc vào máu người khác

Phát hiện mình mắc Tan máu bẩm sinh từ lúc 7 tháng tuổi, Hoàng Thị Thanh (SN 1992) quê Nghệ An đã 25 năm sống được là nhờ dòng máu nóng của những người xa lạ. Đến nay chị đã được nhận gần 500 đơn vị máu từ người khác.


Bệnh nhân Thanh tại buổi gặp mặt bệnh nhân đc cứu sống nhờ truyền máu

Bệnh nhân Thanh tại buổi gặp mặt bệnh nhân đc cứu sống nhờ truyền máu

Chị Thanh chia sẻ: “Em nhớ lúc mình khoảng 8 tuổi và điều trị ở bệnh viện tỉnh Nghệ An lúc đó máu còn rất thiếu, em phải nằm chờ hàng tuần mới được truyền một đơn vị máu. Đối với người bệnh máu như chúng em, có thể chịu đói được, chịu rét được nhưng một ngày mà thiếu máu thì cảm thấy bất an vô cùng. Bởi lúc đó thấy mình rất mệt mỏi, đau đầu và chóng mặt và chỉ ước có những giọt máu nóng ấm của người khác truyền vào cơ thể mình và những lúc như thế cảm giác mình như được hồi sinh từ những dòng máu mới đó".

"Nhiều khi em nghĩ tủi thân vô cùng, nhớ những ngày còn đi học, các bạn cùng trang lứa với mình chơi đùa khỏe mạnh mình ngồi một chỗ mệt mỏi, những lúc như thế em muốn buông xuôi tất cả…"

"Nếu không có những giọt máu của người khác hiến tặng thì em cũng nhưng hàng ngàn người mắc bệnh máu này khó có thể sống sót được. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người hiến máu 14/6, em muốn gửi những lời tri ân sâu sắc nhất tới những người đã tham gia hiến máu cứu sống chúng em. Mặc dù khi được truyền máu, em không biết những giọt máu này do ai hiến tặng nhưng đối với chúng em đó là những giọt máu nghĩa tình của những những ân nhân không hề quen biết trên cuộc đời này vì họ đã cho chúng em cả cuộc sống”.

Hai anh em ruột từng nhận gần 2.000 đơn vị máu

Nhà có hai anh em thì cả hai cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh và liên tục phải xuống viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để truyền máu. Đã từ lâu lắm rồi, cả Nam và Việt đều xem bệnh viện là nhà, xem cán bộ y tế là người thân của mình bởi thời gian ở đây nhiều hơn ở nhà và đặc biệt luôn coi những người hiến máu cứu mình là ân nhân.


Hai anh em Nam và Việt

Hai anh em Nam và Việt

Đó là câu chuyện xúc động của hai anh em ruột Nguyễn Nhật Nam 23, Nguyễn Hoàng Việt 13 tuổi đến từ Yên Bái. Cả hai đều phát hiện mình mắc Tan máu bẩm sinh từ lúc 6 tháng tuổi và cho đến nay cả hai anh em Nam và Việt đã truyền gần 2.000 đơn vị máu.

“Có lần em bị tai nạn và mất rất nhiều máu nhưng xuống viện đúng dịp khan hiêm máu nên phải chờ gần một tuần mới có máu để truyền. Những ngày đó em chỉ ước mơ có ai đó khỏe mạnh sẽ hiến máu cứu mình” – Nam chia sẻ.

Gia đình đều làm nông trong khi hai anh em cùng mắc bệnh hiểm nghèo nên càng khó khăn. Mỗi lần đi viện, bố mẹ hai em lại phải chạy vạy khắp nơi vay mượn. Tuy khó khăn là vậy nhưng hai anh em Nam vẫn kiên trì để theo đuổi con đường điều trị. Nam bảo điều lo lắng nhất của hai anh em khi mỗi lần xuống Viện Huyết học – Truyền máu TƯ điều trị đó là nỗi lo thiếu máu bởi thiếu máu là nổi ám ảnh đáng sợ nhất của những người mắc bệnh máu như Nam.

Hiện tại cả hai anh em Nam và Việt đều sinh hoạt tại câu lạc bộ “Kết nối Đỏ” do chính những người mắc bệnh Tan máu bẩm sinh thành lập và hoạt động chính là tuyên truyền quảng bá về căn bệnh Tan máu bẩm sinh cho người dân biết để có cách phòng tránh. Bên cạnh đó các thành viên “Kết nối Đỏ” cũng tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu cứu người để những người bệnh cần máu như anh em Nam Việt và hàng ngàn người bệnh cần máu khác có cơ hội được cứu sống.

Nam chia sẻ: “Em mong muốn phong trào hiến máu tại Việt Nam tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều người hiểu về ý nghĩa của việc tham gia hiến máu cứu người để những bệnh nhân như chúng em có cơ hội được cứu sống. Chúng em thầm biết ơn và cảm phục những người đã tham gia hiến máu tình nguyện, họ chính là “người hùng” của chúng em”.

Tôn vinh người hiến máu tình nguyện

Như lời ca khúc “Để gió cuốn đi” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi … Những ca từ đầy ý nghĩa thay lời muốn nói mà mà tất cả các bệnh nhân cần máu muốn gửi tới những “người hùng” đã hiến tặng máu vì người bệnh và cộng đồng nhân dịp cả Thế giới đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế người hiến máu 14/6/2017. Có lẽ với những người sống nhờ máu thì đây là dịp tốt nhất để họ nói lời tri ân đến những ân nhân - người đã hiến máu cứu sống mình.

Nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu, từ năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Hội Truyền máu quốc tế đã thống nhất lấy ngày 14/6 hàng năm là "Ngày Quốc tế Người hiến máu”. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ nhà bác học đã phát hiện hệ nhóm máu ABO - giáo sư Karl Landsteiner người Mỹ gốc Áo. Ông sinh ngày 14/6/1858. Phát hiện này mở ra một kỷ nguyên mới cho công tác an toàn truyền máu và hiến máu trên thế giới.

Từ năm 2008 tại Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Người hiến máu đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động ở cấp quốc gia và tại các tỉnh,thành phố trên cả nước. Đã có hàng nghìn tập thể, gia đình, dòng họ, cá nhân tiêu biểu hiến máu nhiều lần và tích cực tham gia vận động hiến máu được tôn vinh.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức các hoạt động cấp quốc gia tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ X (2008 – 2017); đồng thời đăng cai tổ chức sự kiện toàn cầu lần thứ XIII kỷ niệm Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6.

Các hoạt động chính thức được diễn ra từ ngày 12-14/6/2017 tại TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Thọ với thông điệp "Hiến máu cứu người – xin hiến thường xuyên”. Tham dự chương trình có các đại biểu trong nước, đại biểu đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Vương Tuấn

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.