28 người đi bộ từ Bình Dương đã về quê nhà ở Nghệ An
GiadinhNet - 28 người dân tộc Đan Lai quyết định đi bộ từ Bình Dương về quê ở Nghệ An. Trên đường họ được những nhà hảo tâm góp tiền mua xe máy cũ để về quê hương.
Sáng 9/10, ông Nguyễn Đình Hùng - Bí Thư huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) cho biết, 28 người Đan Lai đã được huyện bố trí xe đón ở đường ven núi quyết (TP Vinh) để về quê nhà vào tối 8/10. 28 công dân này được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

28 người Đan Lai đã về đến quê nhà. ẢNH: L.Đ
Được biết, 28 người Đan Lai vào Bình Dương từ đầu năm 2021 để kiếm việc làm. Tuy nhiên, làm việc được 2 tháng dịch COVID-19 bùng phát khiến 3 tháng nay họ không có việc làm.
Anh La Văn Hường cho biết, anh vào làm công nhân cho một nhà máy gỗ ở Bình Dương từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, làm được 2 tháng thì dịch bùng phát. Anh cùng những người đồng hương thất nghiệp 3 tháng này. "Trụ mãi không được, chúng tôi quyết định về quê dù phải đi bộ" – anh Hường kể.
Cả đoàn đi bộ từ xã Tân Uyên (Bình Dương) từ ngày 4/10 với một ít quần áo, bánh mì, nước uống. Kiệt sức sau khi đi bộ hơn 70 km cả đoàn nghỉ chân ở tỉnh Bình Phước. "Nghĩ không thể đi bộ về quê nhà được nên mọi người bàn góp tiền để mua xe máy về quê" – anh Hương nói.

Một góc của bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An.
Tiền không còn nhiều lại còn chi phí dọc đường hơn 1000 km nên họ vừa đi vừa dò hỏi để mua xe máy cũ. Biết chuyện, nhiều người dân địa phương góp thêm đồng tiền giúp họ mua được 15 chiếc xe máy cũ với 2,5 - 3 triệu đồng mỗi xe.
Chạy xe máy suốt nhiều ngày liền, đến đêm 8/10, cả đoàn về đến Nghệ An. Huyện Con Cuông đã hỗ trợ xe đưa cả đoàn về huyện để cách ly.
Bộ tộc Đan Lai chỉ khoảng hơn 3.000 người chủ yếu sống ở tại các bản Co Phạt, Khe Khặng, Khe Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An). Người Đan Lai có tục ngủ ngồi rất khác biệt với các tộc người thiểu số khác.
Dòng người về quê bằng xe máy.
