|
"Mặc dù biết sẽ có ngày này, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh vậy...". Doãn Văn Tiến, kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải, huyện Sapa (Lào Cai) đã tâm sự với Trung tá Đỗ Mạnh Tiến, Phòng PC14, Công an tỉnh Lào Cai như vậy, trên chặng đường hơn 2.000km từ Bình Dương về Lào Cai. |
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối tháng 4, lúc đó Doãn Văn Tiến (20 tuổi, trú tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), đang cần tiền vào miền Nam làm ăn. Đêm đêm, trong những giấc ngủ chập chờn, hắn vắt óc suy nghĩ làm sao "xoay" được vài triệu đồng. Sau cùng, Tiến đã có một quyết định sai lầm mà hắn phải trả giá cho hành vi của mình đó là giết người, cướp xe máy.
Tiến mang ý định trên kể lại với Nguyễn Văn Đảng (tức Tuyến), 19 tuổi, trú tại thôn 4, xã Liên Châu (Vĩnh Phúc), cũng là một đối tượng lên Lào Cai đánh giày thuê. Trở về phòng trọ hôm đó, Tiến và Tuyến kể lại câu chuyện trên với Nguyễn Phấn Chiến, 20 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và rủ Chiến cùng tham gia vào phi vụ đầy tội ác đó.
Sau khi đã thống nhất kế hoạch, Chiến và Đảng thuê xe ôm của anh Nguyễn Văn Thìn, trú tại TP Lào Cai còn Tiến đi xe của anh Thìn. Khi đến đoạn đường vắng, Tiến ra tay sát hại anh Thìn. Hai đối tượng còn lại không kịp ra tay với người xe ôm tên là Vũ Trường Minh...
|
|
|
Các trinh sát dẫn giải Doãn Văn Tiến (giữa) về trụ sở. |
Sau khi nhận tin báo về vụ trọng án, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai gồm Phòng PC14 và Công an huyện Sapa đã bắt được Tuyến và Chiến sau 6 giờ trốn chạy, song Tiến, kẻ trực tiếp gây ra cái chết thương tâm của anh Thìn thì đã trốn.
Tiến đã tìm được người cậu ruột tên là Nguyễn Văn Hiệu, hiện đang thuê nhà ở ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An (Bình Dương). Hàng ngày, Tiến đi làm thuê tại TP HCM, hắn đổi tên là Hoàng.
Kế hoạch bắt giữ Tiến được Trung tá Lương Cao Huỳnh, Phó trưởng Phòng PC14 giao cho Trung tá Đỗ Mạnh Tiến, Đội trưởng đội truy nã và các anh em cộng sự. Trung tá Tiến đã cùng cán bộ trong đơn vị rong ruổi gần 20 ngày tại địa bàn Thanh Hóa. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, họ đã xác định được Tiến đang lẩn trốn tại các tỉnh Tây Nguyên.
Đến ngày 3/7, các trinh sát phát hiện Tiến đang ở nhà người cậu ruột ở Dĩ An. Từ 5h sáng 3/7 đến 18h ngày 14/7, tổ công tác mới từ Tây Nguyên tới huyện Dĩ An. Anh em chẳng kịp nghỉ ngơi đã tổ chức lực lượng bắt giữ Tiến, trước sự ngỡ ngàng của tên này. Cùng với việc bắt giữ Tiến, chuyên án giết người, cướp tài sản đã kết thúc.
Theo Công an Nhân dân