4 năm yêu nhau, tôi không dám đấu tranh cho tình yêu

| Tâm sự

Giờ trong lòng tôi rối lắm chỉ mong gia đình chấp nhận cho hai đứa bên nhau. Nhưng tôi thì nhu nhược không dám nói.

 

Tôi và anh đã bên nhau 4 năm, gắn bó như vợ chồng. Thật ra hai đứa sống chung rồi, nhưng gia đình tôi không biết, gia đình bắt tôi phải theo họ ra Bình Dương làm kiếm tiền trả nợ nhưng tôi biết thật ra chỉ muốn tôi xa anh và sẽ gả tôi cho ai mà họ cho là được.

Tôi đi xa anh rồi tôi mới biết là anh quan trong với tôi ra sao, giờ ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ anh. Ba me thì nhất quyết không cho tôi về bên anh. Ngày tôi đi, hai đứa khóc rất nhiều. Ngày tôi đi, không biết tôi có điên không khi không quay lại bên anh, để giờ đây hai đứa đâu mỗi đứa một nơi khóc than, nhớ nhau.

Gia đình tôi cho rằng anh xấu không đẹp trai, gia đình anh phức tạp, ba mẹ tôi không muốn tôi quen vì tính anh gia trưởng, rồi tôi sẽ khổ khi lấy anh, bởi nhà anh nghèo. Tôi thì không nghĩ như vậy vì tôi và anh đều có thể tìm được việc làm ổn định, tôi sẽ làm kế toán, còn anh sẽ là kỹ sư điện. Chỉ vì giờ anh chưa ra trường, còn tôi thì bị gia đình ép bỏ anh.

girl2-5496-1418002749.jpg

Ảnh minh họa: Internet.

Giờ trong lòng tôi rối lắm chỉ mong gia đình chấp nhận cho hai đứa bên nhau. Anh nói nhớ tôi lắm kêu tôi nói với gia đình là hai đứa thương nhau và sống như vợ chồng rồi, đi đâu cũng có đôi có cặp xa nhau chịu không được. Nhưng tôi thì nhu nhược không dám nói. Giờ đây không biết anh và tôi phải làm sao, tôi biết ba mẹ sợ tôi khổ nhưng tôi yêu anh, ba mẹ thì muốn tôi lấy người giàu, lấy người họ cho là hợp với tôi.

Tôi hoang mang khi anh ở đây bên tôi, tôi thấy mình nhu nhược, hèn nhát không dám đấu tranh vì anh. Có lúc tôi và anh cãi nhau tôi cũng chỉ muốn bỏ anh mà đi về bên gia đình, không muốn xa họ. Tôi không muốn để ba mẹ không biết mình ở đâu sống ra sao. 4 năm xa nhà tôi cũng thương cũng nhớ họ rồi, nhưng giờ xa anh tôi thấy đau lắm, không ngày nào tôi không khóc vì nhớ anh, vì không dám đấu tranh cho tình yêu của hai đứa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi biết phải đi như thế nào? (H.Nga98)

Theo Ngôi sao

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.