5 năm chưa có con, tôi thấy mình có lỗi với chồng

| Tâm sự

Nếu không vì tôi không sinh được con, chắc anh không phải chịu nhiều áp lực đến thế. Tôi cảm thấy mình có lỗi với anh…


Nếu không vì tôi không sinh được con, chắc anh không phải chịu nhiều áp lực đến thế. Tôi cảm thấy mình có lỗi với anh… (Ảnh minh họa)

Nếu không vì tôi không sinh được con, chắc anh không phải chịu nhiều áp lực đến thế. Tôi cảm thấy mình có lỗi với anh… (Ảnh minh họa)

Tôi 30 tuổi, chồng 32, chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân do tôi bị trứng lép, nên không thể thụ thai. Vợ chồng tôi đã chạy chữa nhiều nơi, theo dõi, dùng thuốc kích trứng nhưng không đạt được kết quả.

Chồng tôi là con một trong gia đình, bố mẹ chồng thấy vậy thì rất lo lắng, ông bà thường xuyên gây áp lực cho anh và tôi, mẹ chồng tôi nhiều lần còn nói thẳng với tôi rằng nếu không có khả năng sinh con thì chủ động ly hôn để chồng đi tìm người khác. Bố mẹ và anh chị em nhà chồng cũng gây áp lực với chồng rất nhiều, họ muốn tôi ly hôn để anh tìm người khác. Nhìn chồng chịu quá nhiều áp lực, gầy guộc vì suy nghĩ, tôi thương anh và muốn chia tay nhưng chồng không đồng ý. Anh nói không bao giờ vì lý do đó mà hai đứa phải chia tay nhau.

Chồng rất yêu và luôn suy nghĩ cho tôi, lúc nào anh cũng đứng ra bảo vệ tôi trước những lời nói độc địa từ người thân của anh. Nhiều lần tôi còn chứng kiến anh cãi cự lại với bố mẹ, người thân của mình chỉ vì ông bà nói tôi “Cây khô không lộc, gái độc không con”. Cũng vì chuyện này mà bố mẹ đã tuyên bố từ mặt anh, mấy tháng nay họ không coi vợ chồng tôi là con, điện thoại họ cũng không nghe máy, về quê thì không ai thèm đón tiếp, chuyện trò.

Sợ tôi buồn, nên không khi nào chồng nhắc đến những chuyện đó, cũng không thể hiện cảm xúc trước mặt tôi, dù anh rất đau khổ. Anh không nhắc đến chuyện con cái trước mặt tôi, lúc nào anh cũng động viên tôi cố gắng, chờ đợi, có niềm tin vào tương lai.

Chồng càng tốt, càng yêu thương tôi bao nhiêu tôi lại càng cảm thấy day dứt và suy nghĩ, tôi cảm thấy có lỗi với anh. Nếu không vì tôi, thì chắc anh không phải chịu nhiều áp lực đến thế, nếu không vì tôi không sinh được con, thì có lẽ gia đinh anh đang rất vui vẻ, mối quan hệ giữa anh và gia đình cũng không bất hòa như bây giờ. Tôi thấy mình có lỗi với anh, nhưng lại chẳng thể làm gì để anh được hạnh phúc, tôi là người phụ nữ tồi tệ và vô phúc quá.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.