6 giờ trong tay bọn bắt cóc

| Pháp luật

GiadinhNet - Do không đòi được nợ từ người con, 2 thanh niên đã lăm lăm tay dao, tay súng bắt cóc ông bố để đòi tiền chuộc.

Ông Nguyễn Văn Tiến trao đổi với phóng viên (trái). Đối tượng Trần Thế Cường tại CQĐT (phải).

Công an Thái Bình đã gần như thức trắng đêm để giải cứu con tin…

Cuộc đấu trí căng thẳng

Do con trai ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1959, trú tại xã Thụy Phương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) nợ gần 10 triệu đồng của một đối tượng mà tên này đã rủ một người khác đến nhà bắt cóc ông Tiến để gây sức ép. Điều đáng nói, ông Tiến hiện là Phó trưởng Công an xã Thụy Phương.

Sau khi đã được công an giải cứu, ông Tiến kể lại: Khoảng hơn 19h ngày 7/9 có hai thanh niên tìm đến nhà ông cho biết con trai ông là Nguyễn Lâm Tới (SN 1984) nợ chúng tiền. Nghe các đối tượng nói, ông Tiến nhẹ nhàng khuyên chúng chờ con trai ông về, khi hỏi rõ ngọn ngành gia đình sẽ có trách nhiệm trả nợ. Ông Tiến vừa dứt lời, một thanh niên hùng hổ rút khẩu súng chĩa thẳng vào ông. Thấy vậy bà Nguyễn Thị Xuyên (SN 1961, vợ ông Tiến) hoảng hốt la lớn, dọa gọi điện báo công an. Tuy nhiên 2 thanh niên không chút sợ hãi, chúng gằn giọng nói sẽ “xử” ông Tiến, một tên rút con dao trong người ra kề vào ông Tiến và ép ông lên xe máy. Bà Xuyên còn chưa biết phải làm gì thì chúng đã chở ông Tiến lao vút đi.

Sau vài phút định thần, bà Xuyên mới kêu cứu hàng xóm. Trong lúc đang hoang mang đến tột đỉnh thì bà Xuyên nhận được điện thoại yêu cầu mang 15 triệu đồng đến khu vực cầu Nguyễn (huyện Đông Hưng, Thái Bình) để chuộc ông Tiến. Những tên gọi điện đe dọa, nếu gia đình báo công an hoặc không nộp đủ số tiền thì hãy lên cầu nhặt xác ông Tiến. Lo lắng cho tính mạng của chồng, bà Xuyên trình báo ngay sự việc lên Công an huyện Thái Thụy.

Trước tính nghiêm trọng của vụ việc, công an đã huy động tối đa lực lượng truy bắt hung thủ, giải cứu con tin. Thời điểm này, bà Xuyên liên tục nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chúng yêu cầu bà mang ngay tiền đến chuộc mạng ông Tiến. Theo hướng dẫn của công an, bà Xuyên nói gia đình khó khăn, không kịp chuẩn bị ngay số tiền lớn như vậy, xin cho thêm thời gian để lo tiền. Mặc cho sự van xin của bà Xuyên, bọn bắt cóc nói thẳng, một là nộp ngay tiền, hai là cho người lên nhận xác ông Tiến.

Nhận định bọn bắt cóc có thể manh động, nguy hiểm đến tính mạng con tin nên các trinh sát Công an tỉnh Thái Bình đã triển khai lực lượng tỏa đi các hướng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định những tên bắt cóc đang trú ngụ tại khách sạn Lam Sơn (thị trấn Đông Hưng). Một tổ công tác của Công an huyện Thái Thụy phối hợp cùng Công an huyện Đông Hưng bí mật tiếp cận khách sạn. Nhưng khi đến nơi, nhân viên khách sạn cho biết có một tốp người vừa rời khỏi khách sạn khoảng 10 phút, hướng về phía cầu Nguyễn.

Cùng thời điểm này, người thân của ông Tiến gọi điện cho Tổ công tác do Trung tá Nhâm Ngọc Bình - Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình chỉ huy, thông báo rằng bọn bắt cóc hẹn gặp ở cầu Nguyễn để nhận tiền, trả người. Lập tức, Trung tá Bình và các chiến sĩ công an áp sát khu vực cầu Nguyễn, bí mật giăng lưới đón lõng đối tượng.

Giải cứu thành công

Tuy nhiên sau khi nghiên cứu địa bàn, Tổ công tác nhận định nếu tấn công các đối tượng ở khu vực cầu Nguyễn có thể không an toàn cho con tin. Trung tá Bình đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Cũng lúc này Trung tá Bình nhận được thông tin từ Tổ công tác tại khách sạn Lam Sơn cho biết, các đối tượng đang khống chế con tin di chuyển đến khu vực cầu Nguyễn. Một cuộc hội ý nhanh giữa Trung tá Bình và các trinh sát nhanh chóng được thông qua. Tổ công tác đã quyết định quay ngược lại theo hướng di chuyển của nhóm bắt cóc để đón đầu các đối tượng.

Khi đến địa phận xã Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, cách cầu Nguyễn khoảng 10km), Trung tá Bình phát hiện các đối tượng đang nghỉ ngơi ven đường. Biết chúng mang theo “hàng nóng” nên Tổ công tác đã tính toán tỉ mỉ phương án tiếp cận nhằm bảo vệ an toàn cho con tin cũng như lực lượng truy bắt. Lúc này, Tổ công tác chia làm hai mũi, đi xe máy hướng về phía nhóm bắt cóc. Khi khoảng cách vừa đủ, cả 4 trinh sát lập tức quăng xe, lao vào các đối tượng. Trung tá Bình và một đồng đội nhanh chóng khống chế được đối tượng đang cầm dao phớ uy hiếp ông Tiến. Đối tượng còn lại bỏ chạy nhưng bị Thiếu tá Tô Văn Côi đuổi theo, hắn liền hướng nòng súng về Thiếu tá Côi dọa bắn. Thiếu tá Côi không nao núng vẫn phóng tới và tước được khẩu súng trên tay tên này. Cuộc giải cứu con tin thành công khi đồng hồ điểm 1 giờ ngày 8/9.

Khi thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận là Trần Thế Cường (SN 1985, ở thôn Yên Sơn, xã Yên Thọ huyện Đông Triều, Quảng Ninh) và Hoàng Văn Nèng (SN 1988, trú tại xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng). Tại CQĐT chúng khai nhận, anh Tới có vay của Cường 7,6 triệu đồng chưa trả nên cả hai tìm về Thái Bình đòi. Do không tìm thấy Tới nên chúng đã bắt cóc ông Tiến nhằm ép gia đình ông trả tiền. Để chuẩn bị cho việc gây án, đầu tháng 8/2012 chúng lên Lạng Sơn mua một khẩu súng do Trung Quốc sản xuất với giá 6,4 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tiến cho biết, các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, chúng không ở ổn định một chỗ mà luôn di chuyển trên đường, khẩu súng luôn được dí vào mạng sườn ông Tiến. Chúng đe dọa sẽ nhả đạn nếu phát hiện ông Tiến có bất cứ một biểu hiện lạ nào. Nói về nguyên nhân của vụ bắt cóc, ông Tiến cho biết, con ông vay của Cường 2,5 triệu đồng, tính lãi ngày. Thấy Tới không chịu trả nợ, chúng đã bắt ép anh nhận vay nợ chúng 9,6 triệu đồng. Cường đã lấy chiếc xe máy của Tới, nói bán được 2 triệu đồng, buộc Tới phải tiếp tục trả 7,6 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bắt cóc ông Tiến, chúng đòi chuộc tới 15 triệu đồng.

B.Minh- H.Sỹ

baoin
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.