6 nguyên nhân gây đột tử khi "yêu"

Đột tử khi “yêu” có thể xảy ra khi đang thăng hoa hoặc sau khi đã kết thúc ái ân, và sáu yếu tố dưới đây là nguyên nhân chính.

1. Có bệnh

Cả đàn ông và phụ nữ khi đã mang trong mình một loại bệnh bất kỳ, chức năng sinh lý sẽ không còn trong trạng thái bình thường. Đặc biệt nếu mắc các bệnh như cao huyết áp, bệnh tim mạch, hệ thống thần kinh trung ương có vấn đề… thì mỗi lần giao hợp, nếu không để ý, dễ dẫn đến hiện tượng co thắt mạch máu, nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não.

2. Thể chất mệt mỏi

Có không ít các cặp vợ chồng vì nhiều lý do xa cách trong thời gian dài, đã quá lâu không gần gũi, hay vừa trải qua một công việc mệt nhọc,… nhưng lại đã vội vã "nhập cuộc" cũng sẽ dễ dẫn tới những rủi ro.

3. Uống nhiều rượu

Không chỉ đàn ông, mà ngay cả phụ nữ, trước khi quan hệ, thường cố tình uống nhiều rượu để tăng thêm phần phấn khích. Tuy nhiên, với những người có thể chất yếu, ham muốn tình dục không những không tăng, mà rượu có thể gây kích thích không tốt tới hệ tim mạch, co thắt mạch máu, và tăng huyết áp, gây ra các bệnh tim mạch và tắc mạch máu não dẫn đến tử vong.

4. Thần kinh căng thẳng

Tinh thần đang căng thẳng, bất ổn về cảm xúc, sợ hãi và lo lắng cũng dễ dẫn đến những cái chết đột ngột khi đang “yêu”.

5. Khoảng cách tuổi tác

Sự khác biệt tuổi tác giữa nam giới và nữ giới cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột. Các chuyên gia về giới của Nhật qua nghiên cứu cho thấy, khả năng đột tử khi "yêu" càng dễ xảy ra với những đôi có độ chênh lệch từ 13 tuổi trở lên.

6. Lạm dụng thuốc kích thích

Một số người để tăng ham muốn đã lạm dụng các viên thuốc kích thích, hơn nữa khi quan hệ lại quá mạnh bạo, đã dẫn đến kết cục đau buồn.
 
Theo Dân Việt
thanhloan
Ý kiến của bạn
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.