60 tuổi vào tù vì " làm bậy" với cháu bé hàng xóm
GiadinhNet - Thấy chồng mình trần truồng nằm trên giường, cháu gái hàng xóm nằm ở giường khác trong nhà, linh tính mách bảo, bà N. hiếu ngay sự việc. Xỉ vả chồng đã già rồi mà còn dê cụ, con bé hàng xóm thì “chưa nứt mắt đã ngủ với giai”, máu Hoạn Thư dâng trào, bà N. rêu rao chuyện chồng mình khắp làng trên xóm dưới...
Phiên toà tòa xét xử Trương Văn Cùng (SN 1954), trú xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp phạm tội “hiếp dâm trẻ em” diễn ra vào ngày 9/9 tại TAND tỉnh Nghệ An chỉ vỏn vẹn vài người ngồi nghe xử. Phía hàng ghế đầu, người bố trẻ và người mẹ già ngồi lặng lẽ, mắt không rời khỏi bị cáo Cùng, kẻ đã hại đời con gái mình, cháu gái mình. Trước vành móng ngựa, tên “ yêu râu xanh” 60 tuổi, vẻ mặt hốc hác, làn da nhợt nhạt, cả hai tay phải tỳ lên vành móng ngựa để đỡ mỏi nghe toà tuyên án.
Sau khi người vợ đầu qua đời vì bạo bệnh, ông Trương Văn Cùng gá nghĩa với bà N. để có người chăm sóc cho cậu con trai. Ông có thêm hai cô con gái với bà N. Thế nhưng lớn lên, hai cô con gái bỏ đi làm ăn xa không mấy khi có tin tức về. Ông sống với vợ trong ngôi nhà hai gian được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương. Hàng ngày, ông Cùng vẫn thường đi làm cỏ mía hay bất cứ việc gì người ta thuê, cuộc sống của gia đình càng trở nên khó khăn, túng quẫn vì bản tính hay rượu của ông. Thế nhưng vì bản tính thấp hèn nổi lên, nên “yêu râu xanh” đã gây tội với cô bé hàng xóm. Không chỉ tạo ra bi kịch cho cô bé tội nghiệp, mà hắn còn biến cuộc đời của mình và những người thân phải mang một vết nhơ khó gột rửa.
Theo cáo trạng của VKS, chiều ngày 27/4/2014, cháu Trương Thị Ng. (SN 2002, trú cùng xóm với ông Cùng) đi ra sân xem đánh bóng chuyền. Trên đường đi thì gặp ông Cùng đi làm về. Ông lão hàng xóm rủ cô cháu gái “Tối sang nhà ngủ rồi ông cho đi bán cà phê”. Tưởng thật, tối 27/5, nói dối bố đến nhà bạn học tổ, Ng. đến nhà ông Cùng. Sau khi đi uống rượu bên nhà hàng xóm về, ông Cùng rủ khách về nhà mình uống tiếp. Khách say rượu gục xuống, bà N – vợ ông Cùng đi gọi người đưa khách về rồi mang trả dép khách bỏ quên.
Chỉ còn một mình, lại thấy cháu gái hàng xóm đang nằm trên giường, ông Cùng bước lại, gạ gẫm. Để cháu bé đồng ý cho mình thực hiện hành vi đồi bại, ông Cùng hứa sẽ sau khi xong việc, ông sẽ cho Ng. đi làm “ca-ve”. Cô bé ngây thơ chẳng hiểu “ca-ve” là gì nhưng nghĩ chắc sẽ không khổ như đi cuốc đất, làm cỏ mía nên cô bé không phản đối. Khi bà N. về, Ng. vội đẩy ông lão ra, mặc quần áo rồi sang giường bà N. nằm. Còn ông Cùng chẳng kịp mặc quần áo, cứ trần như nhộng nằm quay mặt vào tường. Nhìn cảnh tượng như thế, bà N. hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa xỉa xói lão chồng “già mà còn dê”, bà N. quay sang chửi Ng. “mới nứt mắt đã ngủ với giai”.
Mấy ngày sau, ghen tuông với cô bé hàng xóm, bà N. mang chuyện Ng. ngủ với chồng đi rêu rao làng trên xóm dưới. “Tui nghe chuyện đến tai mình mà vẫn không tin đó là sự thật. Tui hỏi chuyện thì cháu nó còn ngây thơ bảo ông Cùng bảo cho ngủ cùng thì ông mới cho đi làm “ca-ve”. Tui hỏi cháu nó có biết “ca-ve” là chi không, nó lắc đầu. Tui phải giải thích cho nó đó là công việc rất xấu xa. Nghe xong, nó sợ hãi quá, khóc òa lên. Quá đau đớn, căm phẫn dâng trào, gạt nước mắt tui đã viết đơn tố cáo với công an”, bố Ng buồn rầu kể lại.
Bên lề phiên toà, Anh T.V.S - bố của Ng nghẹn ngào: "Nhà tôi làm nông, quanh năm đầu tắt mặt tối với bộn bề công việc đồng ruộng để kiếm cái ăn nhưng vẫn khổ. Cũng vì khổ nên mẹ cháu phải lặn lội đi làm tại một sơ sở sản xuất gỗ ép ở Trung Quốc, công việc vất vả mà lương lại thấp. Đi gần 3 năm rồi nhưng mới gửi về được 70 triệu đồng, chỉ đủ trả nợ vay trước lúc đi. Tui không ngờ vì thiếu bàn tay chăm sóc, dạy dỗ mà con mình lại xảy ra cơ sự thế này", bố Ng thở dài.
Ban đầu ông Cùng không thừa nhận hành vi của mình nhưng sau đó, biết không trốn tránh được pháp luật, ngày 9/5/2014, “cụ dê già” đến cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đầu thú. Tại thời điểm bị xâm hại, cháu T.T.Ng mới được 11 tuổi, 11 tháng, 18 ngày nên Trương Văn Cùng bị truy tố ra trước pháp luật tội hiếp dâm trẻ em.
![]() |
|
Bị cáo Trương Văn Cùng trước vành móng ngựa |
Khi được vị chủ tọa phiên tòa hỏi “Bị cáo có biết làm như thế là vi phạm pháp luật không”, ông Cùng lí nhí “Bị cáo có biết”. “Biết sao còn vi phạm?” – chủ tọa hỏi. Ông Cùng cúi mặt xuống im lặng.
Suốt phiên toà, bà nội và bố Ng cứ ném về phía bị cáo những ánh mắt hận thù, đau đớn. Họ không thể ngờ rằng gã hàng xóm mà mình từng thân thiết lại có thể hại nhẫn tâm hãm hiếp con mình mặc cho cô bé còn nhỏ. Bé T.T.Ng đầu óc vẫn còn quá non nớt để hiểu được những nghiêm trọng mà mình trải qua. Khi vị Chủ tọa phiên tòa công bố lại diễn biến vụ án, Ng. còn tủm tỉm cười một mình. Vị chủ tọa phiên tòa cho rằng, trong vụ án này, bố mẹ cháu Ng. cũng có một phần trách nhiệm khi đã không trang bị cho con những kiến thức về giới tính, chưa quan tâm đúng mức tới sự phát triển tâm sinh lý của con trong giai đoạn dậy thì...
Giờ nghị án qua nhanh, bị cáo Cùng lúi cúi bước đến vành móng ngựa, hơi thở dồn dập ….
Hắn thở dài khi đón nhận bản án 12 năm tù cùng với mức bồi thường dân sự 15 triệu đồng cho nạn nhân.
Thông báo
