7 gợi ý cho bạn gái độc thân ngày Tết

| Tâm sự

GiadinhNet - Bạn đang "hẹn hò với tự do"? 9 ngày nghỉ Tết này, bạn sẽ làm gì để sự vô vị không tìm đến bạn?

1. Xem phim: 9 ngày nghỉ sẽ không còn nhàm chán, loanh quanh ra vào khi bạn đã “phòng thủ” cho mình một vài bộ phim dài tập để sẵn trong USB hay trong máy tính cá nhân của bạn. Với những bạn gái không có điều kiện đến rạp chiếu phim, những ngày giáp Tết chính là thời điểm để bạn sưu tầm cho mình những bộ phim đang hot nhất hiện nay.

2. Đọc sách: Cuốn sách nào đang là best seller hiện nay? Tiểu thuyết nào khiến cho anh em, bè bạn của bạn “đảo điên” trong năm qua mà bạn chưa có điều kiện đọc? Hay bạn đang cần bổ sung thông tin, kiến thức về mảng nào? 9 ngày Tết chính là cơ hội vàng để bạn “điền vào chỗ trống” đấy!

3. Đan khăn: Nếu bạn khéo tay, có sự yêu thích và muốn dành tặng sản phẩm do chính mình làm ra, những ngày Tết là dịp để bạn bày tỏ sự quan tâm, thương yêu của mình bằng những chiếc khăn xinh xắn, ấm áp. 
7 gợi ý cho bạn gái độc thân ngày Tết 1
 
4. Thêu tranh chữ thập: Vì nhiều lý do, bạn chưa có cơ hội thử sức sự khéo léo, kiên nhẫn, tinh mắt thông qua việc thêu tranh chữ thập. Với những người “nhanh tay nhanh mắt”, sau kỳ nghỉ Tết, bạn và những người thương yêu đã có thể sở hữu một bức tranh thêu chữ thập tươi tắn, xinh đẹp, ý nghĩa.

5. Đi du lịch: Từ những ngày cận Tết này, bạn và bạn bè hãy cùng ngồi lại, “ngâm cứu” những địa điểm bạn chưa từng đi, và quan trọng hơn là phù hợp với thời gian, túi tiền, đảm bảo an toàn bạn nhé!

6. Thử tài làm một số món ăn ngon, lạ: Với những cô gái độc thân, không ít người có sở thích “thử thách” với những món ăn chưa có cơ hội được trổ tài. Nhưng bạn hãy lưu ý, Tết là thời điểm nhiều gia đình chuẩn bị sẵn những món thịt/cá dự trữ, vì vậy, bạn hãy cân nhắc đến điều này để chế biến, trổ tài ở những món vừa đẹp mắt, dễ ăn vừa giàu dinh dưỡng. Tốt nhất, bạn hãy tìm sẵn công thức, chuẩn bị nguyên liệu trong những ngày trước Tết.

7. Hội ngộ bạn bè: Đây có lẽ là phần không thể thiếu trong những ngày lễ, Tết, đặc biệt với những bạn gái đang độc thân. Tám chuyện vui, cùng đi hát karaoke, ăn uống,... biết đâu đấy, đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được “một nửa” của mình và là Tết cuối cùng trong quãng đời độc thân của bạn!

Thu Nguyên
vothu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.