7 ngày ở nhờ, nữ sinh Mỹ 5 lần gây bất ngờ với bà mẹ Trung Quốc
Con gái chị Tiền Nguyệt Hàng, sống tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc theo học tại một trường có trao đổi học sinh với một trường trung học ở Mỹ. Dịp đó, một nữ sinh người Mỹ 15 tuổi đã đến sống ở nhà chị. Vỏn vẹn một tuần, cô bé ngoại quốc đã gây những ấn tượng sâu sắc với người mẹ. Và đây là chia sẻ của chị:
Lần bất ngờ đầu tiên
Cô bé người Mỹ có làn da trắng sáng, dáng người cao gầy và cao hơn hẳn con gái tôi một cái đầu. Lần đầu tiên gặp, cô bé đã rất tự nhiên, cười và chào tôi bằng câu tiếng Trung mới học được, tôi thấy ở cô bé này có sự lôi cuốn kỳ lạ.

Người mẹ đăng lên trang cá nhân bức ảnh con mình và cô bạn gái người Mỹ đến ở nhờ một tuần. Bài viết được chị Tiền Nguyệt Hàng đưa lên trang cá nhân từ năm 2016, nhưng gần đây được nhiều tờ báo mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi, vì tính hữu ích của nó.
Bữa sáng đầu tiên, tôi làm bánh bao và hoành thánh Dương Châu. Tôi có chuẩn bị sẵn dao dĩa nhưng cô bé người Mỹ đã dùng đũa, nói là muốn "nhập gia tùy tục". Sau khi sắp ăn xong, cô bé nói: "Đây là bữa sáng ngon nhất mà cháu từng ăn, rất cảm ơn cô ạ!", tôi đã vô cùng bất ngờ. Mười mấy năm nấu cho con gái mình ăn, tôi chưa bao giờ nhận được lời khen từ cháu. Nhận được lời khen thật sự rất tuyệt vời, khoảng cách giữa chúng tôi dường như được co ngắn lại.
Lần bất ngờ thứ hai
Đến bữa tối, tôi nấu những món được đánh giá là ngon nhất như trứng chiên cà chua, sườn xào chua ngọt, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Như thường lệ, ăn xong tôi thu dọn chén đũa, cô bé người Mỹ lập tức đứng dậy: "Cháu có thể giúp cô không ạ?"
Đây là lần thứ hai tôi bất ngờ nhưng cũng vội nói "Không cần đâu, hai đứa cứ trò chuyện đi". Tự dưng tôi nhìn sang con gái mình, cháu đã quen với sự bận rộn của mẹ bao năm nay rồi, còn cô bé người Mỹ kia lại biết suy nghĩ cho người khác, lập tức phản ứng theo bản năng như một thói quen.
Lần bất ngờ thứ 3
Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy cuốn hộ chiếu của cô bé người Mỹ đã rất cũ nên tò mò hỏi: "Cháu đã đi qua bao nhiêu nước rồi?" Câu trả lời của cô bé khiến tôi bất ngờ: "Đây là cuốn hộ chiếu thứ 3 của cháu, cháu đã đi khoảng 30 nước rồi".
Nhìn thấy sự ngạc nhiên của tôi, cô bé giải thích: "Vào các kỳ nghỉ, trường sẽ tổ chức cho chúng cháu vừa đi du lịch vừa đi học. Đây là lần đầu tiên cháu đến Trung Quốc". Tôi âm thầm ngưỡng mộ, đồng thời hỏi thêm: "Đi nhiều như thế, việc học phải làm sao?". Tôi hỏi như vậy bởi con gái tôi vào kỳ nghỉ cũng phải chạy khắp các lớp học thêm.
"Bình thường việc học của chúng cháu rất nặng, mỗi ngày về nhà làm bài tập suốt 5 tiếng". "5 tiếng" này khiến con gái tôi bị sốc. Tôi bắt đầu hiểu được gia cảnh của cô bé: Bố làm ở công ty riêng, mẹ ở nhà nội trợ.
Trong cuộc trò chuyện của mình, cô bé luôn nhấn mạnh mẹ mình rất vất vả, phải đảm đương tất cả mọi việc trong nhà cùng với chăm sóc bãi cỏ, bảo dưỡng hồ bơi... "Để giúp đỡ mẹ, anh trai cháu rửa chén bát và đỡ mẹ làm vệ sinh nhà cửa. Còn cháu chịu trách nhiệm chăm sóc vật nuôi trong nhà là hai chú chó và ba chú mèo". Cả nhà ai cũng có nhiệm vụ riêng, rất rõ ràng.
Còn gia đình tôi thì bố mẹ đi làm. Mẹ còn phải lo sinh hoạt cho cả nhà, con gái ngoài việc học ra không phải động tay làm bất cứ việc gì. Rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn về nghĩa vụ và trách nhiệm trong gia đình.
Lần bất ngờ thứ 4
Đây là bữa cơm cuối của cô bé người Mỹ với gia đình chúng tôi. Để kỷ niệm ngày này, vợ chồng tôi quyết định đưa cô bé và con gái đến nhà hàng sang trọng nhất của Nam Kinh để thưởng thức "gà hầm", một trong những món ăn nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Thế nhưng sau khi biết món ăn này được làm từ vi cá mập thì cô bé người Mỹ đã kiên quyết từ chối: "Cháu không chấp nhận được món ăn này, động vật cần được bảo vệ". Vợ chồng tôi lúc này chỉ biết nhìn nhau, tự dưng thấy mình sao không bằng một đứa học sinh 15 tuổi, cảm giác nể phục khiến mồ hôi tôi túa ra như tắm.
Lần bất ngờ thứ 5
Sau bữa ăn, con gái tôi còn hẹn thêm 2 người bạn nữa để đến một khu vui chơi gần đó. Lúc trở về, con gái nói với tôi: "Mẹ ơi người Mỹ quá giỏi. Vào đến khu vui chơi, hai đứa bạn con nhìn thấy trò gì là sà vào chơi ngay. Còn bạn người Mỹ thì kéo con đi quan sát một vòng xem có những trò chơi nào có lợi thế nhất rồi mới chọn chơi. Vì thế bạn ấy thắng rất nhiều đồng xu, sau khi chia cho chúng con bớt rồi mới đi tìm những trò chơi khác".
Lần này tôi quả thật chấn động. Một cô bé còn nhỏ như vậy mà đã biết làm thế nào để có được lợi ích lớn nhất, lúc nào cũng suy nghĩ rất kỹ lưỡng, quả thật là đáng nể phục. Con gái nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ mãi: "Mẹ ơi, cứ thế này thì chúng ta chỉ có thể làm công cho họ mãi mà thôi".
Từ câu chuyện của cô bé người Mỹ, tôi đã nhận ra cách nuôi dạy con của mình có rất nhiều vấn đề.
Quá mức yêu chiều, quá mức bao bọc, liên tục can dự khiến con gái tôi trở nên vô dụng và vô tình. Kiểu giáo dục máy móc như hiện tại đã làm mất đi tinh thần tự lập, hạn chế sự sáng tạo của con trẻ.
Tự do là bản tính của trẻ nhỏ, tự nhiên là thiên tính của các cháu, kìm hãm bản tính và thiên tính là kìm hãm sức sống và động lực trưởng thành của trẻ. Vậy nền giáo dục nào mới thật sự có thể bồi dưỡng được nhân tài có sức sáng tạo đây?.
Theo VnExpress
68 tuổi, người đàn ông nghỉ hưu an nhàn nhiều năm nhờ một quyết định từ năm 20 tuổi
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Chính việc chấp nhận thiệt thòi một chút khi còn trẻ đã giúp ông Ngạn đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm từ năm 42 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn suốt hơn hai thập kỷ qua.
Những cặp con giáp cưới nhau là đổi vận: Kết hôn càng lâu càng phát tài
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những cặp con giáp khi kết duyên không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn hỗ trợ nhau trong công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.
3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhàn
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.
Cung hoàng đạo nào ăn chơi quên lối về?
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có cách tận hưởng cuộc sống khác nhau. Có người thích những bữa tiệc náo nhiệt kéo dài đến tận khuya, có người lại xem công việc là niềm vui lớn nhất.
Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cách
Nuôi dạy con - 7 giờ trướcGĐXH - Có những câu nói cha mẹ chỉ buột miệng lúc nóng giận nhưng với trẻ nhỏ lại trở thành ký ức khó quên suốt nhiều năm; âm thầm làm trẻ tổn thương, mất tự tin và ngày càng xa cách gia đình.
Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khó
Gia đình - 9 giờ trướcMột cuộc gọi từ quê tháng trước đã khiến cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ, suy nghĩ suốt nhiều tuần.
Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ có “số hưởng” là do may mắn. Nhưng thực tế, hậu vận của một người thường được quyết định bởi cách sống, cách nghĩ và cách đối đãi với chính bản thân mình mỗi ngày.
Vệt roi rướm máu và lời tự thú muộn màng của người mẹ trẻ bạo hành con: Đứa trẻ không có 'lốp dự phòng'
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - "Tôi ân hận đến tận cùng. Điều khiến tôi đau đớn nhất là đứa trẻ từng bị tôi đánh đập vẫn ôm lấy tôi và gọi một tiếng: Mẹ ơi..."
Người cha có 3 đứa con thiên tài tiết lộ thói quen giúp con vượt trội
Nuôi dạy con - 23 giờ trướcGĐXH - Khi một hành động mang lại kết quả mong muốn, con người và động vật đều có xu hướng lặp lại hành động đó nhiều lần cho đến khi nó trở thành thói quen.
Người khôn ngoan thường giữ kín 3 điều này: Càng nói nhiều càng dễ tự làm khó mình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng sự thân thiết đồng nghĩa với việc có thể chia sẻ mọi thứ. Thế nhưng, người khôn ngoan hiểu rằng có những điều càng giữ kín càng giúp cuộc sống bình yên hơn. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì sự trưởng thành nằm ở việc biết điều gì nên nói và điều gì cần giữ lại cho riêng mình.
Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục này
Nuôi dạy conGĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.