7 người chết và mất tích khi đi hái măng: Tang thương xóm nghèo

| Xã hội

GiainhNet - Cơn lũ quét rạng sáng 13/9 đã cướp đi sinh mạng của 2 người, 5 người khác hiện đang mất tích. Nơi xóm nghèo Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Thanh Hoá phủ kín bầu không khí đau buồn.

Ám ảnh người sống sót

Anh Vi Văn Ứ là người may mắn sống sót trong cơn lũ dữ tại địa bàn giáp ranh xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Chưa hết hoảng sợ, anh Ứ nhớ lại: 9 giờ sáng 12/9, đoàn của anh gồm 4 người (vợ chồng anh Ứ, cháu Vi Thị Dy, anh Hoàng Văn Đông) vào rừng hái măng, đến 12 giờ trưa cùng ngày thì đến vị trí trên để lập lán. Sau khi làm lán xong, các anh chị em bắt đầu đi hái măng.

Đến khoảng 4 giờ sáng 13/9, trời đang mưa lớn, anh Ứ lấy đèn pin bấm soi xem nước suối có to không nhưng thấy không có vấn đề gì nên lại tắt đèn ngủ tiếp. Được một lúc sau thì anh nghe một tiếng động rung trời, nước từ trên núi chảy xuống tràn vào lán. Quá hoảng sợ, anh lao ra ngoài. Chưa kịp trấn tĩnh xem chuyện gì xảy thì toàn bộ lán cùng đồ đạc bị lũ cuốn trôi.

Vi Văn Ứ kể lại phút giây kinh hoàng khi cơn lũ cùng đất đá dội xuống
Vi Văn Ứ kể lại phút giây kinh hoàng khi cơn lũ cùng đất đá dội xuống

Anh Ứ nói: “Lúc ra khỏi lán trời tối om, không ai nhận ra ai chỉ nghe tiếng kêu gọi, la hét, thấy người nào lôi người ấy. Tôi bàng hoàng khi nghe cháu Dy nói thím Nội (vợ anh Ứ) đang ở trong lán, tôi vội lao vào lán nhưng không kịp, đợt lũ thứ hai ập đến, cuốn trôi đi tất cả”.

Sáng ra, anh Ứ cùng các anh em sống sót bắt đầu đi tìm kiếm, họ đã tìm thấy anh Thoại và anh Khoa đang bị đất núi vùi lấp bờ khe. Anh cùng với mọi người đưa được anh Thoại lên bờ, còn anh Khoa thì mãi sau mới đưa lên được vì nước lớn.

Mong ngóng tin lành

Tại gia đình nạn nhân Lương Văn Thoại, không khí tang thương bao trùm. Người dân làng Chiềng Cả 2 vẫn không ngừng đến thăm hỏi, thắp hương.

Ông Lương Trung Kiên (bác của anh Thoại) đau xót cho biết: "Gia đình cháu Thoại lâu nay thuộc diện khó khăn, mẹ là Vi Thị Thay thường xuyên đau ốm, vừa phải đi mổ thận về. Vì gia cảnh nên cứ đến mùa là bà lại gùi vác đồ đạc lên rừng lập lán ở lại lấy măng. Ai ngờ lũ dữ đã cướp đi tính mạng của cháu, mẹ thì đang mất tích".


Không khí tang thương bao trùm nhà nạn nhân Lương Văn Thoại

Không khí tang thương bao trùm nhà nạn nhân Lương Văn Thoại

Trong căn nhà sàn lợp lá kè nhỏ cũ, em trai Thoại - Lương Hồng Sơn vốn thường xuyên đau ốm, lại bị tim bẩm sinh liên tục khóc gọi tên mẹ, tên anh. Trong khi đó, ông Lương Văn Loan, vẻ mặt thất thần vừa đau xót trước lĩnh cửu của con, vừa đau đáu mong có một phép màu kỳ diệu sẽ đến với vợ (mẹ Thoại).

Ngay liền kề gia đình ông Lương Văn Thoại là gia đình anh Vi Đình Khoa – nạn nhân thứ hai đã chết trong cơn lũ. Ai đến cũng không khỏi thương xót trước hoàn cảnh tang thương của gia đình.

Anh Vi Văn Năm – em trai anh Khoa cho biết, gia đình anh Khoa, chị Thong (đang mất tích) vốn đã khó khăn, lại đông con. Giờ đây anh Khoa mất đi, nếu chị Thong cũng không trở về nữa thì 4 đứa trẻ (đứa lớn nhất mới 15 tuổi, đứa bé mới 4 tuổi) phải mồ côi, không biết tương lai của chúng sẽ thế nào.

Là người may mắn sống sót trong cơn lũ dữ nhưng anh Ứ lại không cứu được vợ mình. Anh cũng mong có một phép màu kỳ diệu sẽ đến với vợ mình, để anh cùng chị nuôi dạy những đứa con thơ.


Người dân đến chia buồn tại gia đình nạn nhân Vi Đình Khoa. Ảnh: Ngọc Hưng

Người dân đến chia buồn tại gia đình nạn nhân Vi Đình Khoa. Ảnh: Ngọc Hưng

Trong những ngày qua, trước tin dữ đến với các nạn nhân, lãnh đạo các ngành, chức năng tỉnh Thanh Hoá đã lên thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn. Tính đến 18 giờ ngày 15/9 các nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, tối 13/9, một nhóm người xã Thanh Quân gồm 19 người đi vào khu vực rừng giáp ranh giữa Thanh Hoá và Nghệ An để dựng lán ở lại rừng lấy măng. Sau đó 12 người về trước, còn lại 7 người tiếp tục ở lại thì bất ngờ gặp lũ quét, khiến 2 người chết, 5 người mất tích

Ngọc Hưng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.