7 người thương vong do bị sét đánh khi đang trú mưa trên rẫy ở Kon Tum

| Đời sống

GĐXH - Nhóm người trong lúc trú mưa trên chòi rẫy tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã bất ngờ bị sét đánh trúng. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 6 người khác bị thương.

Chiều 15/4, theo thông tin từ UBND xã Đắk Nông cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua (14/4), 7 người dân ở xã Đắk Nông trong lúc cùng nhau đi làm rẫy đã bị sét đánh trúng.

Theo đó, sự việc xảy ra tại tiểu khu 154, thuộc xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi. Nhóm người trong lúc đang làm việc thì bất ngờ trời mưa dông, sấm sét. Thấy vậy, cả nhóm đã vào một chòi rẫy để trú mưa rồi không may bị sét đánh trúng. 

7 người thương vong do bị sét đánh khi đang trú mưa trên rẫy ở Kon Tum- Ảnh 1.

Các nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, vụ việc khiến chị Y D. (SN 1991, trú thôn Tà Pok, xã Đắk Nông) tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương, trong đó có chồng chị D. Được biết, nhóm người này đi nhổ mì giúp nhà chị Y D. Trong số 6 người bị thương, 2 người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, 4 người còn lại đã xuất viện.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Đắk Nông đã hỗ trợ và động viên gia đình chị Y.D. 2 triệu đồng; hỗ trợ tổng 3 triệu đồng cho 6 người bị thương.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Nông, đây là trận mưa dông kèm sấm sét đầu mùa xảy ra trên địa bàn trong năm nay.

Người đàn ông chết lặng khi cả đàn trâu nghi bị sét đánh chếtNgười đàn ông chết lặng khi cả đàn trâu nghi bị sét đánh chết

GĐXH - Ông Thúy trở lại trang trại để trông nom đàn trâu và vườn rừng thì tá hỏa phát hiện đàn trâu 8 con của mình đã chết, một số con bị sém, nghi sét đánh.

Xem thêm video được quan tâm:

Xe chở hàng chạy ẩu khiến nam bảo vệ tử vong thương tâm.


Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.