Đan Lê: Khải Anh không chịu thiệt khi lấy tôi
Giải tríĐan Lê chia sẻ: Không ai chịu phần thiệt trong đám cưới này và tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, chỉ có người trong cuộc mới biết mình phù hợp hay không.
GĐXH - Ca sĩ Ái Vân thừa nhận từng tuyệt vọng khi soi gương thấy mái đầu cạo trọc, thân hình không đầy đặn khi điều trị ung thư.
Đan Lê chia sẻ: Không ai chịu phần thiệt trong đám cưới này và tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, chỉ có người trong cuộc mới biết mình phù hợp hay không.
Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Midu, Đan Lê là những người đẹp vào vai nữ chính có số phận và chạm được trái tim người xem bởi cảnh khóc đầy xúc động.
GiadinhNet - “Chuyện đời ca sĩ Ái Vân - Hồi ức một đóa hồng” vừa kết thúc khởi đăng phần 1 và người đọc mới chỉ được hé lộ những câu chuyện khi Ái Vân còn nhỏ.
GiadinhNet- Ca sĩ Ái Vân cho biết, "Hồi ức một đóa hồng" sẽ không né tránh sự thật và cả những mối tình đã qua, dù cho nó có làm nhiều người không hài lòng. Nhưng trong quá trình thực hiện, chị gặp nhiều khó khăn do thiếu thốn tư liệu.
Khi ba tôi biết về “cô Ái Liên”, ông đã tìm mọi cách để làm quen. Đầu tiên là ba tặng hoa cho má hàng đêm. Cứ như vậy một thời gian dài thì mời được bà ngoại và má tôi đi ăn tối.
Về vùng núi, bà ngoại đã sáng tạo làm món chè sắn. Sắn là món ăn phát oải của trẻ nông thôn ở đây, thì qua bàn tay khéo léo của bà, trở thành món quà lạ miệng.
Có lẽ vì sống trong những vòng tay bao bọc kỹ càng ấy mà chúng tôi đều khờ khạo khi ra ngoài đời và thường gặp những bất hạnh trong tình cảm đôi lứa.
Trong ký ức của mấy anh em tôi, mỡ ngỗng ăn với cơm cháy đã trở thành món ăn kỷ niệm ngon nhất trong những ngày mùa đông giá rét ở Hà Nội.
Vì được cưng chiều đến thế nên đến đêm tân hôn của anh Hiến (anh trai tôi) và chị Bích Tuyên, tôi đã khóc nằng nặc đòi vào ngủ chung.
Ba tôi níu chân vợ bằng cách cứ hết sinh xong đứa này, lại mang bầu ngay đứa khác, cho khỏi có anh nào có ý định 'léng phéng.
Ông Trời chẳng cho ai được hưởng sự toàn vẹn. Cho người ta hạnh phúc bên tay phải, thì cũng mang lại bất hạnh bên tay trái mà thôi.
Bước sang tuổi 30, là gái một con, người ta vẫn nhìn thấy một Đan Lê đầy sắc cạnh.