“Chuyện đời ca sĩ Ái Vân”: Sẽ có một phần những cuộc tình quá khứ
GiadinhNet - “Chuyện đời ca sĩ Ái Vân - Hồi ức một đóa hồng” vừa kết thúc khởi đăng phần 1 và người đọc mới chỉ được hé lộ những câu chuyện khi Ái Vân còn nhỏ.
![]() |
|
Ái Vân từng có duyên nợ với màn bạc trong phim “Chị Nhung” (Ảnh: Tư liệu). |
|
“Sẽ không né tránh sự thật và cả những mối tình đã qua, dù cho nó có làm nhiều người không hài lòng. Lịch sử của một đất nước còn được nhìn bằng nhiều cặp mắt khác nhau, huống chi tôi chỉ là một con người bé nhỏ nên việc khen chê cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hồi ký là quan điểm riêng của một cá nhân về những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thế, rất khó để có thể làm vừa lòng tất cả mọi người”.
Ca sĩ Ái Vân |
Thực tế này đã buộc Ái Vân phải “liều mạng” với quyết định rời bỏ quê hương, nếu không muốn “có án mạng xảy ra”. Nhiều năm sau đó, chị vẫn cho rằng đây là một sự lựa chọn đau đớn vì Ái Vân không hề muốn ra đi theo cách để lại nhiều hệ lụy. Xa cách con trai mới 4 tuổi, bản thân Ái Vân phải sống ở trại tị nạn một thời gian. Đến khi ổn định đi diễn trở lại thì chị bị những người Việt quá khích ở Đông Đức tẩy chay, cấm diễn… Khi đã có gia đình yên ổn ở Đức, tưởng là “trời xanh” đã thử thách đủ thì chị lại bị ung thư. Do bệnh được phát hiện kịp thời, cộng với ý chí và tình yêu của người chồng thứ ba, chị đã chiến thắng căn bệnh mà tưởng chừng như “thần chết đã ở cận kề”.
Tất cả những biến cố dồn dập này chắc chắn sẽ được Ái Vân đưa vào hồi ký. Chỉ có điều, cái người đọc quan tâm là chị có đủ dũng cảm để nói ra hết tất cả hay không? Trong một bài phỏng vấn cách đây 3 năm của Báo GĐ&XH, chị đã tâm sự đang lên kế hoạch viết hồi ký với tâm niệm “sẽ nói về những mối tình, nhưng không nói hết. Ai cũng có những góc khuất trong đời, mình chia sẻ có khi người ngoài cũng không hiểu hết được, có khi lại tam sao thất bản”. Còn hiện tại, khi hồi ký đang được đăng tải, chị mạnh dạn khẳng định về điều đó.
Nói về lý do chọn người chắp bút là nhà thơ, nhà báo Đinh Thu Hiền, ca sĩ Ái Vân cho biết: “Tôi gặp Đinh Thu Hiền ban đầu cũng là để phỏng vấn cho bài báo của cô. Trong những lần gặp và trò chuyện sau này, tôi thấy cô thích hợp với công việc thay mình chắp bút. Chúng tôi cũng gặp nhau ở một điểm rằng đây là một sự hợp tác chung” (cùng đầu tư và cùng được thụ hưởng từ cuốn sách, nếu có lợi nhuận - PV). Dù mới đăng tải được 10 kỳ nhưng Ái Vân cho biết, chị nhận được những phản hồi tích cực, có người còn cung cấp thêm nhiều tư liệu quý giá, đó quả thực là những khích lệ to lớn cho những người thực hiện cuốn hồi ký này.
Giống như bộ phim “Chị Nhung” mà Ái Vân từng tham gia, biết đâu, duyên phận sẽ một lần nữa đưa chị đến với màn ảnh. Bằng chính kịch bản văn học của chị và biết đâu, một “cô Ái Vân” sẽ lên phim để tái hiện lại chính cuộc đời nhiều chông gai nước mắt của mình.
