Ân hận về lỗi lầm trong quá khứ, người đàn ông nghiện ngập tìm đến mộ bố tự tử
GiadinhNet- Sống trong một gia đình công chức, khá giả nhưng ông Trương Quang Đ đã không thoát khỏi sự cám dỗ của "nàng tiên nâu". Hậu quả, toàn bộ tài sản của gia đình đã nhanh chóng "đội nón" ra đi. Khi căn nhà là chốn nương thân cuối cùng cũng bị bán nốt, hai mẹ con ông Đ đã phải tìm về một ngôi chùa ở địa phương tá túc. Có lẽ, những ngày sống trong chốn thiền, ý thức được những lỗi lầm của mình gây ra, ông Đ cảm thấy ân hận nên đã tìm đến ngôi mộ của bố tự vẫn.
![]() |
|
Gốc đa nơi ông Đ tự tử |
Khoảng 5h30 ngày 17/7, người dân phường Trung Thành (TP Thái Nguyên) phát hiện một xác người đàn ông treo lơ lửng trên cây đa giữa nghĩa trang của địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, làm rõ danh tính và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trương Quang Đ (SN 1967, trú tại tổ 1, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên). Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đ không có nhà nên phải sống nhờ tại chùa Phố Hương (phường Trung Thành).
Ông Nguyễn Văn Tài (nhân chứng vụ việc) cho biết, vào khoảng thời gian trên, vợ ông mở cửa nhìn ra khu vực nghĩ trang thì thấy có người đàn ông đứng gần gốc đa nên tưởng kẻ trộm. Khi ông Tài và vợ lại gần thì tá hỏa phát hiện người này treo cổ.
Hiện Công an TP Thái Nguyên đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Đ.
Bình Minh
Thông báo
