Trận huyết chiến với lợn thọt “thành tinh”
Xã hộiGiadinhNet - Cụ Thành đang băng qua đoạn đường độc đạo, bất ngờ trong bụi trúc dày sau lưng phát ra tiếng động khìn khịt rồi một bóng đen lù lù xông đến.
GiadinhNet -Tính đến thời điểm hiện tại, sau một tuần kể từ khi con tàu xấu số NA 90249 TS bị mất tích, một phép màu đã đến khi 2 trong 10 thuyền viên đã sống sót kỳ diệu.
GiadinhNet - Cụ Thành đang băng qua đoạn đường độc đạo, bất ngờ trong bụi trúc dày sau lưng phát ra tiếng động khìn khịt rồi một bóng đen lù lù xông đến.
Vào lúc 15h ngày 22/8, ông Trần Văn Giàu (SN 1966, ngụ tổ 50, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh) được người thân phát hiện đã chết tại nhà riêng với nhiều vòng băng kéo được quấn tròn đều đặn quanh cổ. Bước đầu nạn nhân được xác định tự vẫn nhưng dư luận địa phương nghi vấn không loại trừ khả năng ông Giàu bị sát hại sau đó hung thủ tạo dựng hiện trường giả.
GiadinhNet - Chân dung chủ hụi được xác định là bà Tư Hường, 46 tuổi, còn có tên là Đỗ Thị Hường, ở ấp An Hòa.
Dù anh Hạnh đã khẳng định rằng mình không nhìn thấy hay nhặt được số tiền đó, nhưng anh Kiếm vẫn không tin, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát, trong lúc nóng giận anh Hạnh đã dùng dao đâm khiến anh Kiếm tử vong.
GiadinhNet – Mặc dù được người đi đường hết lời khuyên can, nhưng nam thanh niên vẫn quyết định tung mình nhảy từ trên cầu Thuận Phước xuống sông Hàn tự tử.
Bên quan tài cậu con trai bé nhỏ được đặt ngay chính diện căn nhà lụp xụp rộng khoảng 20 mét vuông, người mẹ trẻ mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Khoảng 12 giờ hôm nay 11.6, cháu Nguyễn Phước Đức (7 tuổi, quê Đồng Nai) đi ra đầu xóm tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để mua thuốc cho bà ngoại.
Chồng bảo vợ tắt tivi đi ngủ nhưng vợ không nghe; nhà nghèo, không thể tiếp đãi ông sui tử tế; giận chồng ham chơi..., những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt lại khiến một số người tìm đến cái chết.