Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bể hụi làm tan hoang xã nghèo

Thứ hai, 16:11 26/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chân dung chủ hụi được xác định là bà Tư Hường, 46 tuổi, còn có tên là Đỗ Thị Hường, ở ấp An Hòa.

Bể hụi làm tan hoang xã nghèo 1

Chân dung bà chủ hụi Tư Hường.

Khánh An là một xã nghèo của huyện An Phú (An Giang), nghèo đến nỗi 6 tháng đầu năm 2013, cả xã thu ngân sách vỏn vẹn 29,6 triệu đồng. Nhưng những ngày qua, cả xã nghèo vùng biên này như “nổi sóng” vì cơn lốc bể hụi ập vào, với con số ước tính lên đến trên 20 tỷ đồng.

Chân dung bà chủ hụi vùng biên

Chân dung chủ hụi được xác định là bà Tư Hường, 46 tuổi, còn có tên là Đỗ Thị Hường, ở ấp An Hòa. Bà Hường là dân bản địa, sống bằng nghê buôn bán mắm tại chợ Khánh An và bỏ mối cho chợ Châu Đốc. Nghề làm mắm không giúp gia đình bà Tư Hường giàu có nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo khó.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi chóng mặt khi chỉ vài năm gần đây bà Tư Hường bỗng trở nên giàu có. Bà mua đất, làm nhà cả tỷ bạc tại chợ Khánh An khiến nhiều người dân địa phương mỗi khi đi qua đây đều đứng lại ngắm nhìn, xuýt xoa. Không chỉ mua đất, làm nhà, bà Tư Hường còn mua 3 căn nhà trong chợ cho thuê kiếm lời.

Sự giàu lên nhanh chóng của bà Tư Hường khiến người dân xã Khánh An nhìn bà bằng con mắt ngưỡng mộ. Rồi một ngày bà khoe, có được cuộc sống như ngày hôm nay là do bà “đóng hụi” với những người trên phố. Để rồi, một ngày bà rỉ tai những tiểu thương trong chợ, muốn giàu nhanh chóng thì hãy cùng bà gom tiền đóng hụi.

Khi hay tin bà Tư Hường cần mở một vài dây hụi ở khu Trung tâm thương mại xã Khánh An, nhiều người dân địa phương đã nghĩ đến viễn cảnh một ngày gần đây họ nhanh chóng đổi đời, giàu có như bà Tư Hường. Họ đã huy động tiền của gia đình, bạn bè mang đến góp hụi với “chị Tư”. Để lấy lòng tin các con hụi, bà Tư Hường đi từng nhà nhỏ to, rỉ rả với các màn “thổi lỗ tai” về một viễn cảnh “ăn sung, mặc sướng”, có nhà lầu, xe hơi, tiền tiêu thoải mái.

Cái hay, cái độc của bà Tư Hường là các dây hụi này không phải là hụi tuần, hụi ngày mà là hụi tháng, để người chơi có thời gian đi huy động tiền. Ban đầu, bà Tư Hường chỉ mở hụi nhỏ khoảng 10 triệu/tháng/phần. Khi các hụi viên đã tin tưởng, bà chủ này liền mở các dây hụi lớn hơn, thường có giá khoảng từ 30- 50 triệu/tháng/phần. Các hụi viên cứ như con bạc khát nước, liều mình, nhắm mắt lao vào các dây hụi chằng chịt như tơ nhện của “chị Tư” và rồi sập bẫy.
 
Bể hụi làm tan hoang xã nghèo 2

Nạn nhân Nguyễn Thị Linh chới với với “siêu bão” mang tên “Tư Hường”.

Hụi nhỏ gom tiền cho hụi lớn

Đến thời điểm hiện tại, bà Tư Hường không có mặt tại địa phương, nhiều chủ nợ vẫn chưa thể liên lạc với phụ nữ này. Hiện cơ quan Công an vẫn chưa thể lấy lời khai của bà chủ hụi này nhằm làm rõ nguồn tiền mà người dân xã Khánh An gom lại giao cho ai, mang đi sử dụng vào mục đích gì.

Ngày 10/8/2013, “siêu bão” mang tên “hụi chị Tư” chính thức bùng vỡ tại xã Khánh An khiến người dân địa phương như ngồi trên đống lửa. Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Linh (trú tại ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú), ngày 10/8/2012 (dự kiến sẽ chấm dứt vào khoảng tháng 2/2015) chị tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng/phần với bà Tư Hường. Tính đến tháng 8/2013, tại dây hụi này, chị Linh đã đóng hụi được 12 lần với tổng số tiền khoảng 168 triệu đồng. Ở dây hụi thứ hai có trị giá 20 triệu/tháng/phần, được mở vào ngày 6/3/2012 (dự kiến sẽ chấm dứt vào khoảng tháng 12/2014), chị Linh đã đóng hụi được 18 lần với tổng số tiền đã nộp cho bà Tư Hường là 270 triệu đồng.

Theo chị Linh, toàn bộ số tiền này được chị vay mượn của họ hàng, bạn bè, người thân và những hụi nhỏ góp vào. Khi có được số tiền trên, chị đã mang giao nộp cho bà Tư Hường. Để rồi, khi dây hụi của “chị Tư” bị vỡ, chị Linh mang trên người một món nợ khổng lồ, chẳng biết đến bao giờ mới trả hết.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự là trường hợp của bà Huỳnh Thị Nỉ (trú tại ấp Khánh Hòa), từ năm 2012, bà Nỉ tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng/phần với bà Tư Hường. Dây hụi này được mở vào tháng 12/2012 (dự kiến sẽ chấm dứt vào tháng 10/2015), bà Nỉ đã đóng hụi được 8 lần với số tiền đã nộp cho bà Tư Hường là 156 triệu đồng. Ngoài ra, bà Nỉ còn tham gia chơi dây hụi 20 triệu/phần/tháng, được mở vào tháng 3/2012 (chấm dứt vào cuối năm 2014), ở dây hụi này bà Nỉ đã nộp cho bà Tư Hường 240 triệu.

Điều đáng nói là, bà Huỳnh Thị Nỉ và Nguyễn Thị Linh cũng chính là các chủ hụi nhỏ, chơi với người buôn bán nhỏ trong chợ để gom góp tiền hàng tháng tham gia các dây hụi lớn với bà Tư Hường. Do đó, con số nạn nhân bị “dắt dây” và sự thiệt hại về tiền rất lớn, ước tính ban đầu là trên 20 tỷ đồng.

Trong khi người dân xã Khánh An chới với trong “cơn bão” vỡ hụi thì chính quyền địa phương lại dửng dưng. Thậm chí, để làm rõ nhưng thông tin này, nhóm phóng viên đã liên hệ làm việc với Thượng úy Nguyễn Hoài Sơn- Trưởng Công an xã Khánh An nhưng bị từ chối với lý do “bận họp nhiều lắm”, rồi bỏ đi nơi khác.
 
Nguyên Quốc
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Pháp luật - 3 giờ trước

Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Pháp luật - 18 giờ trước

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 2 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Top