Án mạng giết người, chặt xác chấn động vùng biên: Nạn nhân là bảo vệ trường học
GiadinhNet – Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ, đồng thời báo cáo sự việc lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
Như thông tin Báo Gia đình & Xã hội đã đưa ngày 18/9, mới đây, tại vùng biên giới trên địa bàn thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa, Cao Bằng) xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng gây chấn động và hoang mang cho người dân. Thi thể bị chặt thành nhiều khúc và phần giữa cơ thể thì bị mất tích.
Tối cùng ngày, chúng tôi đã nhận được thông tin cụ thể hơn từ phía cơ quan điều tra tỉnh Cao Bằng.
Cụ thể, chính xác là khoảng 11h trưa ngày 16/9, nạn nhân B.V.H (là nhân viên bảo vệ tại trường Tiểu học Bản Co) ra sông đánh cá một mình. Đến 15h chiều cùng ngày, do không thấy anh H trở về nên gia đình mới huy động người đi tìm.
Đến khoảng 21h thì người dân phát hiện nhiều vết máu bên đường và lần ra bao tải trong bụi cây mà trong đó chứa các phần thi thể đã bị cắt rời.
Trao đổi với PV trước vấn đề người dân địa phương hoang mang, lo lắng rằng có thể là một vụ án mạng lấy nội tạng, ông Đinh Bế Hoan (Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa) cho biết: Khu vực xảy ra sự việc cách biên giới khoảng 6 - 7km. Tuy nhiên chưa thể khẳng định nạn nhân bị sát hại để lấy nội tạng như những thông tin mà người dân đồn đoán. Đồng thời, huyện cũng tiến hành các công tác thông tin, trấn an dư luận để người dân được yên tâm, phát hiện và tố giác tội phạm.
Về phía cơ quan điều tra, ngay sau khi nắm được thông tin thì CSĐT - Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc điều tra và báo cáo sự việc lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Hiện, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự đã có mặt tại địa phương cùng phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra vụ việc.
Nông Thuyết