Dân hoang mang vì vụ án giết người, chặt xác vừa xảy ra ở vùng biên
GiadinhNet – Vụ án mạng giết người, chặt xác kinh hoàng chưa từng có đang gây hoang mang cho người dân bản làng xưa nay vốn rất yên bình.
Theo thông tin Báo Gia đình & Xã hội nhận được, chiều 17/9, tại thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu, Phục Hòa (huyện biên giới ở Cao Bằng) xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến người dân nơi đây đang vô cùng hoảng sợ.
Được biết, nam thanh niên xấu số tên Hùng là người ở địa phương, sinh năm 1987 và đã có gia đình.
Sự việc kinh hoàng đang gây hoang mang cho người dân địa phương (ảnh người dân cung cấp)
Trao đổi với PV, một người dân địa phương cho biết: "Vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua. Thanh niên này đi câu cá rồi gặp phải sự việc. Người dân đi qua thấy nhiều máu nên lại xem thì thấy bao tải trong bụi rậm. Nhưng khi mở ra thì tá hỏa vì thi thể bị chặt làm nhiều khúc và riêng phần giữa thì lại không tìm thấy.
Sự việc quá ghê sợ bởi lâu nay ở đây chưa từng xảy ra chuyện kinh hoàng thế này. Do mất phần nội tạng nên một số người dân hoang mang đồn đoán rằng đây là một vụ giết người lấy nội tạng, chúng tôi rất mong công an sớm điều tra ra để người dân an tâm sinh sống".
Xác minh về thông tin này, một cán bộ công an huyện Phục Hòa cho biết: "Án mạng xảy ra đúng là có thật và chúng tôi đang tiến hành điều tra".
Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Nông Thuyết