Án tử hình và những giọt nước mắt muộn màng

| Pháp luật

Tham dự những phiên tòa xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi cảm nhận được sự ân hận từ trong sâu thẳm đáy lòng của các bị cáo khi nghe tòa luận tội. Nhìn những giọt nước mắt hối hận chảy dài trên khuôn mặt những kẻ mang trọng tội…

Nhận án tử hình vì buôn ma túy và dùng súng đi cướp

Đang có một gia đình đầm ấm với công việc ổn định, lẽ ra Hoàng Nghĩa Sơn, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nên tập trung phấn đấu làm tốt hơn nữa công việc của mình, nhưng chỉ vì giấc mộng nhanh chóng trở thành người giàu có mà Sơn đã phạm vào một sai lầm vô cùng nghiêm trọng là buôn bán trái phép chất ma túy, để rồi phải trả giá bằng chính cuộc đời mình.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Nghĩa Sơn mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hơn 38kg.

Để thực hiện mục đích làm giàu, Sơn tìm cách gần gũi với một người bạn mới giàu có nhờ những chuyến vận chuyển ma túy từ vùng biên là Hà Kim Sơn. Chuyến đầu tiên, cả hai đối tượng đã vận chuyển trót lọt số lượng 10kg thuốc phiện. Lợi nhuận làm mờ mắt, Hoàng Nghĩa Sơn tiếp tục cùng bạn đi sâu vào con đường buôn bán ma túy.

Được một thời gian thì sự việc bị lộ, cả hai đối tượng bỏ trốn vào miền Nam. Và tại đây, bọn chúng lại câu kết với các đầu mối cung cấp ở Nghệ An để họ chuyển ma túy vào miền Nam tiêu thụ. Nhưng tội ác của chúng không thể tồn tại được lâu.

Sau một thời gian theo dõi hoạt động của đường dây phạm tội đặc biệt nguy hiểm này, lực lượng Công an đã bắt Hà Kim Sơn khi đối tượng này đang tham gia vào một vụ án ma túy khác và bị tuyên án tù chung thân. Hoàng Nghĩa Sơn bỏ trốn ngay khi đồng bọn bị bắt nhưng không thoát.  

Phút hối hận muộn mằn của các bị cáo bị tuyên phạt tử hình.

Không đi cùng con đường gieo rắc cái chết trắng cho nhân dân như Hoàng Nghĩa Sơn, nhưng tướng cướp Huỳnh Văn Hòa và đồng bọn ở TP Hồ Chí Minh lại phạm phải tội ác dã man khác là dùng súng giết người để cướp tài sản. Ngày 27/7, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm nhóm chuyên dùng súng K54 để cướp tài sản do Huỳnh Văn Hòa và đồng phạm thực hiện.

Đầu năm 2004, Huỳnh Văn Hòa cùng với Dương Thanh Tân sang nước bạn mua một khẩu súng K54 và 9 viên đạn. Có vũ khí trong tay, Hòa tập hợp 22 đối tượng rồi lập ra băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp tài sản. Đầu tháng 8/2004, Hòa cùng đồng bọn phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, ở quận Bình Thạnh điều khiển xe Dylan chạy qua liền bám sát. Đến đoạn đường vắng người qua lại, bọn chúng ép xe chị Mỹ và dùng súng K54 uy hiếp để cướp xe.

Cũng trong đêm ấy, bọn chúng thực hiện vụ cướp một chiếc xe Dylan khác của anh Đặng Hùng Cường ở quận 5. Nhưng do anh Cường giữ xe nên bọn chúng đã dùng súng bắn vào ngực anh.

Đầu năm 2006, Hòa cùng đồng bọn lập kế hoạch dùng súng K54 cướp tài sản của một người đàn ông nước ngoài tên là Thái Hỷ Chen. Hậu quả là ông Chen bị bắn chết và bị cướp tài sản.

Không chỉ gây ra các vụ án trên đường phố, băng cướp này còn đột nhập vào nhà dân và gây ra nhiều vụ cướp két sắt, tiền, vàng, đá quý. Năm 2006, băng cướp này đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình của Tòa sơ thẩm đối với tướng cướp Huỳnh Văn Hòa và hai đồng phạm của Hòa là Trần Minh Phương và Trần Hải Trung.

Chờ ngày ra pháp trường vì gây tội ác

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng nề nếp, song chỉ vì những ham muốn cá nhân mà Nguyễn Trọng Thọ đã trở thành một con người tàn bạo. Cuối tháng 7/2009, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội và tuyên phạt bị cáo Thọ mức án tử hình.

Từ vùng quê nghèo ở tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Trọng Thọ đến làm thuê tại xưởng cơ khí của gia đình anh Trần Văn Tám ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chỉ làm việc được vài tháng thì Thọ xin nghỉ. Muốn vào miền Nam chơi nhưng không có tiền nên Thọ đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Trần Thành Công (Công là cháu ruột của anh Tám) để tống tiền cha mẹ cháu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thọ đã đến cổng trường học của cháu Công chờ hết giờ. Khi thấy cháu Công dắt xe đạp ra cổng, Thọ tới xin đi nhờ ra đê cầu Đuống. Thấy người quen, cháu Công không chút nghi ngờ nên giao xe đạp cho Thọ chở.

Thọ đưa cháu ra bãi ngô dưới chân cầu và khi trời sẩm tối, Thọ khống chế cháu Công rồi tấn công liên tiếp cho đến khi cháu bất tỉnh. Sau khi lấy điện thoại của cháu Công, Thọ nhẫn tâm vứt xác cháu xuống sông.

Ít phút sau, Thọ vẫn gọi điện thoại cho mẹ cháu đe dọa tống tiền với lý do "nếu muốn con chị sống thì phải đưa 350 triệu đồng". Thọ yêu cầu gia đình cháu Công đem tiền đến điểm hẹn để đổi con. Khi bàn tay của kẻ mang trọng tội vừa cầm vào túi tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ở một vụ án khác xét xử cùng thời gian này, bị cáo Đào Văn Hưng, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.

Hưng là nhân viên sửa chữa phần hạng mục công trình nhà xưởng của Công ty Bạch Đằng, thuộc khu đất của Công ty May 19-5 Hà Nội. Khoảng 23h ngày 10/10/2008, người ta đã phát hiện thấy ông Chu Hồng Minh, 46 tuổi, quê ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam chết tại cổng phụ phòng bảo vệ Công ty May 19-5. Đối tượng gây ra vụ án này là Đào Văn Hưng đã bị bắt ba ngày sau đó.
 
Tại CQĐT, Hưng khai nhận, trước đó, Hưng đã lấy trộm 8 dây lõi cáp điện (trị giá gần 900.000 đồng) của Công ty Bạch Đằng giấu trong người. Khi Hưng đi qua cổng phụ phòng bảo vệ của Công ty May 19-5 thì bị ông Chu Hồng Minh phát hiện và lập biên bản.

Sợ bị đuổi việc nên trong lúc ông Minh ghi biên bản, Hưng đã lấy sợi dây điện xiết cổ ông Minh cho đến khi ông Minh gục ngã. Gây án xong, Hưng lấy sợi dây điện thoại buộc ngang mồm nạn nhân, rồi xé tờ biên bản và ném số dây lõi cáp điện đã đánh cắp xuống hố nước để phi tang.

Dù rằng trước tòa, các bị cáo đã nhận rõ tội trạng và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội hoàn lương, nhưng lời xin lỗi là chưa đủ. Tử hình, đó là khung hình phạt xứng đáng với tội đặc biệt nghiêm trọng mà các đối tượng đã gây ra cho bị hại và cho xã hội.
 
Theo Công an nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.