Anh hùng khoác áo blue
Giadinh.net - Sinh năm 1956, tại Púng Luông, Mù Cang Chải, với biệt danh “bàn tay vàng trong phẫu thuật” - Bác sĩ Vàng A Sàng (ảnh) đã có gần 30 năm phục vụ trong ngành y tế và là bác sỹ duy nhất của Yên Bái được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Chúng tôi lên Yên Bái, tìm gặp Anh hùng Lao động Vàng A Sàng trong tiết se lạnh của một ngày cuối năm.
Làm bác sỹ để cứu người nhà mình
- Bác sỹ có thể cho biết mình bước vào nghề y với cơ duyên nào?
- Vậy bác sỹ thi trường Y vì nghe theo lời khuyên của bố?
![]() |
|
Sách báo về với bà con người Mông (Ảnh: M.Tiến). |
- Không nhớ nổi đâu. Có bệnh nhân được chỉ định phải mổ là mổ, không nhớ con số để làm gì. Mình làm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời là trưởng Khoa ngoại, mỗi năm khoa mình mổ khoảng 500 - 800 ca. Tính từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, khoa mình đã mổ khoảng 800 ca. Trong đó, mình là tay mổ chính trong khoa.
- Trong hàng ngàn ca mổ đó, bác sỹ Sàng nhớ nhất ca mổ nào?
- Có một ca mổ mình nhớ rõ cho tới tận bây giờ. Đó là ca mổ tim cho một bệnh nhân tên Phương, nhà ở Yên Bình, học lớp 8, bị bạn dùng dao đâm khi đang ở trường học. Cái khó của ca mổ này là lúc đó ở tỉnh chưa có phương tiện kỹ thuật hiện đại, chưa có máy siêu âm, chủ yếu chẩn đoán bằng mắt thường và kinh nghiệm. Khi đưa bệnh nhân vào viện, chỉ biết vết thương ngực, chứ chưa biết chính xác tổn thương ở đâu, yêu cầu lúc đó phải chẩn đoán chính xác để có phương pháp điều trị kịp thời, bởi chần chừ một lúc là bệnh nhân sẽ tử vong. Ca mổ đó thành công, bệnh nhân phục hồi nhanh.
![]() |
|
Bác sỹ Sàng (bên trái) trong một ca mổ sỏi thận (Ảnh: HQ). |
- Có bệnh nhân nào hiểu sai bác sỹ Sàng không?
- Trong nghề y không tránh khỏi điều đó. Rủi ro trong chẩn đoán bệnh là không tránh khỏi. Ngay ở cả những nơi trang thiết bị hiện đại thì tỉ lệ rủi ro vẫn có, nói chi một bệnh viện miền núi thiếu thốn như ở chỗ mình. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, mình còn hạn chế, mình sẽ sửa. Nhưng cũng nói thật, là bác sỹ, không ai muốn bệnh nhân của mình không khỏi bệnh cả. Rất may, bệnh nhân hiểu sai bác sỹ chỉ là số ít, bệnh nhân khỏi bệnh bày tỏ tình cảm với bác sỹ rất đơn giản, nhưng khiến mình xúc động lắm.
Không hối hận vì đã về quê hương
- Thưa bác sỹ, đã bao giờ ông có ý định ở lại chốn thành thị phồn hoa để hành nghề?
- Được biết bác sỹ Sàng lập gia đình rất muộn, trong khi thanh niên người Mông thường lập gia đình sớm. Bác sỹ có bị bố mẹ giục lấy vợ không?
- Có đấy. Năm mình học lớp 10, bố viết thư hỏi: Bây giờ bố mẹ lấy vợ cho con được không. Mình viết thư trả lời: "Con đang học, bố mẹ lấy vợ cho em trai con đi." Mải học quá, đến tận 33 tuổi mình mới lấy vợ đấy. Vợ mình là con gái Kinh, đảm đang và biết quan tâm gia đình chồng lắm. Thành công của mình cũng có phần của cô ấy.
|
Bác sĩ Vàng A Sàng, SN 1956, là người dân tộc Mông, đã từng theo học ở trường thanh thiếu nhi dân tộc huyện, học trường dân tộc tỉnh Nghĩa Lộ (cũ), sau đó học tại trường đào tạo cán bộ các tỉnh khu Tây Bắc ở Sơn La, học Đại học Y Thái Nguyên và học bác sĩ chuyên khoa I tại Hà Nội. Năm 2005, bác sĩ Vàng A Sàng được vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Hiện tại, bác sĩ Sàng là Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. |
Hạnh Quỳnh (thực hiện)

