Anh rể rượu say ngủ lại, nửa đêm anh cởi trần gõ cửa nhờ tôi giúp một việc kinh khủng
Trước nay luôn nghe chị gái nói tốt về anh rể nhưng bây giờ nghĩ lại em không biết chị mình giả vờ hay anh rể che giấu bộ mặt thật quá giỏi nữa.
Bố người yêu đột nhiên bảo tôi cầm giúp một chiếc hộp, tôi khó hiểu cho đến khi mở ra thì choáng váng đến lặng người Em đang rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử. Nếu là người ngoài thì em cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy nhưng đối tượng ở đây lại chính là anh rể của em. Nếu không xử lý thích đáng thì chị gái em sẽ là người phải chịu tổn thương.
Chị gái em lấy chồng được gần 2 năm rồi và đang mang bầu tháng thứ 6. Hôm vừa rồi vợ chồng anh chị về nhà ăn tối nhân dịp cuối tuần. Chị muốn ở lại chơi với bố mẹ và em gái, anh rể lại quá chén say rượu nên anh chị đã ngủ lại nhà em một đêm.
Lúc đó khoảng gần 1 giờ đêm, đột nhiên em nghe tiếng gõ cửa. Khi em mở cửa ra thì giật mình thấy khi anh rể cởi trần đứng đó. Nhìn bộ dạng của anh mà em cũng thấy ngại, liền hỏi anh có chuyện gì không. Anh rể than đau đầu, khó chịu do uống nhiều rượu, không ngủ được và muốn nhờ em cạo gió giúp.

Ảnh minh họa
Em không thể tin nổi vào tai mình. Nửa đêm nửa hôm, ăn mặc không đàng hoàng gõ cửa phòng em gái vợ để nhờ cạo gió, đó có phải là một hành động bình thường của ông anh rể đứng đắn hay không? Dĩ nhiên em lập tức từ chối, nói rằng mình không biết cạo gió. Thế nhưng anh rể không vẫn nài nỉ rằng anh ấy sẽ hướng dẫn cho em.
Thấy em vẫn không đồng ý thì anh rể bắt đầu nói những câu bóng gió ám chỉ, kiểu như phụ nữ các thích túi hàng hiệu lắm đúng không, nếu em thích hôm nào anh ta sẽ mua tặng em một chiếc. Rồi còn bảo cuối tuần rảnh em thích đi mua gì anh ấy sẽ dẫn đi...
Càng nghe em càng thấy phản cảm, lập tức lạnh mặt nói rằng em không cần, sau đó đóng sầm cửa lại. Nhưng anh rể lì mặt đến mức tiếp tục gõ cửa phòng khiến em vừa sợ hãi vừa phẫn nộ mà không biết phải làm thế nào. Em thi gan với anh ta, cuối cùng anh ta sợ đánh động mọi người nên phải từ bỏ trước.
Dưới tầng 1 có 2 phòng ngủ, chị gái đêm nay ngủ cùng mẹ em để tâm sự, bố em ngủ phòng bên cạnh. Còn anh rể với em ngủ hai phòng khác nhau trên tầng 2. Có lẽ anh ta nghĩ tầng 1 và tầng 2 cách biệt nên mới làm càn lúc nửa đêm như vậy.
Trước nay luôn nghe chị gái nói tốt về anh rể nhưng bây giờ nghĩ lại em không biết chị mình giả vờ hay anh rể che giấu bộ mặt thật quá giỏi nữa. Chứ một người tử tế đàng hoàng thì có thể làm ra hành động hoang đường đến mức ấy hay không? Cứ cho là chị em đang bầu bí và anh rể thiếu thốn đi chăng nữa, thì sao có thể gạ gẫm em gái vợ một cách trắng trợn như vậy? Lúc đó anh ta đã khá tỉnh rượu rồi chứ đâu phải say quá mà làm liều.
Sáng ra anh rể thản nhiên như không có chuyện gì. Thậm chí còn dậy rất sớm để mua bữa sáng cho cả nhà. Mẹ em khen nức nở sự chu đáo của anh rể còn chị gái thì nở nụ cười đầy hạnh phúc. Em nghẹn ở cổ họng không thể nói ra được chuyện đêm qua.
Sau đó em quyết định coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra, coi như vì say rượu nên anh ta không làm chủ được hành động của mình. Thế mà tối qua em lại nhận được cuộc gọi của anh ta, sau có 5 ngày kể từ cái đếm ấy. Anh rể hỏi cuối tuần em có rảnh không, anh ta muốn mời em đi uống cà phê, em thích gì anh ta sẽ mua cho.
Em từ chối ngay tức khắc nhưng trong lòng thì sôi sục tức giận. Em có nên nói cho chị gái và bố mẹ mình biết hay không? Nhiều khi biết sớm để từ bỏ sớm còn hơn là cứ bị lừa dối qua mặt để rồi phải chịu tổn thương sâu sắc sau này, phải không các chị?
Theo Quỳnh Chi (ghi)
Eva/Phụ Nữ Việt Nam
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 12 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 22 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.