Chênh đẳng cấp
Gia đìnhTrở về sau chuyến nghỉ mát ở biển cùng gia đình chị Tú, chị gái của chồng, Huyền cảm thấy trong lòng buồn bực khó tả. Lần đi chơi này được chị tài trợ gần như toàn bộ, mà Huyền không vui.
Ám ảnh về việc được chồng "yêu" khiến Lan rất sợ, mỗi lần nằm gần chồng là một lần cô run rẩy và luôn phải mặc cả "một lần thôi nhé". Ban ngày đã rất mệt mỏi vì phải làm việc nặng nhọc, nhưng đêm đến mới là thời gian đáng sợ đối với người phụ nữ này.
Trở về sau chuyến nghỉ mát ở biển cùng gia đình chị Tú, chị gái của chồng, Huyền cảm thấy trong lòng buồn bực khó tả. Lần đi chơi này được chị tài trợ gần như toàn bộ, mà Huyền không vui.
Hai chị tôi đều đã lập gia đình, ra riêng. Một bữa nhà có tiệc, mọi người tụ họp đông vui. Trong bếp, má và các chị bày biện nấu thức ăn. Trên phòng khách, hai anh rể xem ti vi, bàn chuyện thời sự.
Tuy là thím cháu nhưng thím chỉ hơn anh một tuổi, hai người ở gần nhau đã nảy sinh tình cảm trai gái. Anh và thím tôi đi quá giới hạn từ bao giờ không hay.
Anh không giàu có nhưng giỏi giang nên cuộc sống cũng đầy đủ, xung quanh coi gia đình anh là một gia đình gương mẫu. Đùng một cái, vài ngày gần đây chị phát hiện anh có nhân tình, cô gái đó chỉ mới 19 tuổi, làm tiếp viên quán bia.
Nghe lời thú nhận của em gái, chị quay mặt bước khỏi nhà, không hề ngoảnh lại. Sau lưng, em gái chị đang ôm chặt lấy mẹ khóc vật vã.
Sự thật ê chề giúp cô hiểu ra rằng chính cô đã đẩy họ lại gần với nhau trong những ngày qua.
Quân cưới vợ sau vài ba cuộc tình dang dở, lại toàn bị người ta chủ động chia tay trước. Cũng vì vậy mà cả nhà gọi khinh là cậu út... khờ. Tất nhiên chỉ nói lén thôi, chứ dù gì Quân cũng là thầy giáo dạy văn ở một trường THPT có tiếng ngoài thị trấn, tuổi đã ngoài 30.
Nghĩ lại cuộc sống này nhiều lúc tôi thấy sợ vô cùng, lo lắng cho bố mẹ một thân một mình ở quê.