|
|
|
Niềm sung sướng tột cùng của "Cậu bé vàng". |
Dù đá... không ra gì, song 3 điểm trọn vẹn tại Montevideo đã giúp Maradona và các học trò trút gáng nặng như đá đè sau hàng lọat những màn trình diễn gây thất vọng tại vòng loại World Cup 2010 (Nam Phi) kể từ khi "Cậu bé vàng" chính thức trở thành thuyền trưởng của ĐTQG.
Trong trận đấu tối qua trước Uruguay, đội bóng của Maradona vẫn vào cuộc và trình diễn như những kẻ mất hồn, không còn lộ ra một chút bản lĩnh nào mà lẽ ra ĐT Argentina phải có. Xét về thế trận, các cầu thủ đội khách chẳng làm tốt hơn so với những gì họ thể hiện trong trận thắng may mắn trước Peru.
Thế nhưng, những ai tin vào Chúa thì ngày hôm qua càng có cơ hội nhân gấp bội niềm tin ấy. Maradona thừa nhận rằng, Chúa đã giúp Argentina đánh bại Peru ở những phút bù giờ, rằng Palermo đã hóa... Thánh. Rồi tối qua, Chúa lại xuất hiện?
Suốt cả trận đấu, đoàn quân của Maradona bế tắc trước một Uruguay hết sức chủ động và khao khát chiến thắng. Nhưng rồi sự nghiệt ngã cũng đến khi chủ nhà bị đuổi mất một cầu thủ, rồi đội khách có bàn thắng không kém phần may mắn ở phút 85, chỉ đúng một phút sau khi Caceres phạm lỗi thô bạo và ra ngoài "xơi nước".
Thua trận trước đội khách, Uruguay buộc phải trông chờ vào suất play-off để nuôi hi vọng đến Nam Phi mùa hè sau.
Một lần nữa, Cậu bé vàng lại vỡ òa trong sung sướng, vũ điệu tango lại rộn ràng trên khán đàn, dù...không đáng được như thế. Nhưng, chân lý thuộc về người chiến thắng. Và phải thừa nhận rằng, vòng chung kết World Cup sẽ buồn tẻ biết bao nếu thiếu Argentina.
A.Nguyễn