Ba câu chuyện đời, hai dòng nước mắt
GiadinhNet - Đó là chuyện ở một dự án nọ, ngành điện đã chi tiền tỷ để xây dựng các tổ hợp nhà công vụ hoành tráng dành cho cán bộ, chuyên gia ngành điện khi làm việc ở đây.
2. Sẽ là bất thường nếu không nói về câu chuyện này: Suốt trong tuần vừa rồi, dư luận ì xèo về việc có hàng chục chiếc xe sang cỡ như Porsche Tubor S, Bentleyl, Cayenne Turbo S, Lexus… mang biển ngoại giao bị các chủ nhân của nó “bỏ rơi”. Mà của đáng tội, giá trị của mỗi chiếc xe kiểu này, nhẹ cũng vài ba tỷ đồng, nặng thì lên tới hàng chục tỷ đồng. Những chiếc xe mang biển ngoại giao này không phải bị chủ nhân người nước ngoài “bỏ rơi” mà là các chủ nhân người Việt hắt hủi. Thì ra, đó là xe sang của các đại sứ quán, lãnh sự quán đưa từ nước ngoài sang phục vụ cho cán bộ ngoại giao, khi hết nhiệm kỳ về nước, họ bán lại cho các “đại gia” người Việt. Thế nhưng, khi bị cơ quan chức năng “sờ” đến, các đại gia này đã sẵn sàng vứt bỏ khối tài sản tiền tỷ này một cách không thương tiếc.
3. Sẽ rất bất bình khi không viết về những tâm sự này: “Ốc bươu vàng ăn ngon lắm. Cháu có thể ăn cả tháng mà không chán”. Đó là tâm sự của cậu bé mồ côi tên Việt ở thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì (Hà Nội), ngày hai buổi xuống đồng mò ốc bươu vàng về nhà ăn trừ bữa. Bố Việt qua đời vì tai nạn lao động khi đang đi làm thuê, mẹ đứng ra vay mấy chục triệu đồng để lo tang ma rồi sau đó bỏ nhà đi, đến nay khoản nợ vẫn còn treo đó. Việt được để lại cho ông bà nội nuôi, trong khi bà nội nằm liệt giường nhiều năm nay, ông nội yếu đau bệnh tật. Việt lớn lên như cây cỏ. Việt sống nhờ cái loài vật mà hàng chục năm nay, người nông dân Việt Nam ghê sợ.
4. Sẽ rất là bất nhẫn, nếu không thực hiện một phép tính đầy khập khiễng này: Giá như, hàng chục căn biệt thự, bể bơi, sân tennis của ngành điện không được xây nên rồi thanh toán bằng tiền dân, biết đâu Việt sẽ có được vài miếng thịt cho bữa cơm, thay vì đập vỏ ốc bươu vàng ăn trừ bữa. Giá như các đại gia kia dành khoản tiền trị giá chỉ bằng một con ốc trên chiếc xe nhiều tỷ đồng kia, sẽ có hàng rổ ốc ngon lành ra chợ cho cậu bé Việt một bữa tươi. Giá như những người hoang phí tiền tỷ kia một lần đến Ba Vì và ăn cùng Việt một bữa ốc bươu vàng thì hay biết mấy.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |