Bà cụ nát lòng vì biết cháu bằng cách vác dao đi xiết nợ thuê
GiadinhNet - Gia cảnh nghèo khó, không cam lòng nhìn cảnh mẹ và em khổ cực, Nguyên quyết định thực hiện ước mơ đổi đời bằng cách đi đòi nợ thuê.
|
|
|
Bà Hòa đau đớn kể chuyện với PV. Ảnh TG |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay từ nhỏ, Nguyễn Trần Vĩnh Nguyên (SN 1994, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định) đã sớm sa ngã. Nguyên từng vướng phải vòng lao lý khi tuổi đời còn rất trẻ, với mấy tiền án tiền sự về tội đánh người, cố ý gây thương tích, gây mất trật tự công cộng tại Bình Định. Trong mắt người ngoài xã hội, Nguyên hư hỏng và là một thanh niên có tính côn đồ, nhưng trong thâm tâm gã thanh niên trẻ lại vô cùng có hiếu với mẹ già. Thế nên, cái tin Nguyên dùng dao đâm gục một con nợ ở chợ tạm Quảng Ngãi vừa qua không ai bất ngờ, nhưng không ít người xót xa. Trong gian nhà trống, bà nội của Nguyên là cụ Lê Thị Hòa (80 tuổi) bẽ bàng cho biết: “Từ hôm xảy ra chuyện, mẹ nó (mẹ Nguyên) phải ra Quảng Ngãi để thăm nom người ta (nạn nhân bị Nguyên đâm), khổ lắm các chú ơi, nó ở nhà thì hiền, sao ra ngoài lại hung dữ thế?”.
Bà cụ chưa nói hết câu đã sụt sùi nước mắt, cụ kể chuyện về con dâu và đứa cháu nội tội lỗi của mình. Theo đó, cụ có đến 10 người con, trong đó anh Nguyễn Bửu Tuân (SN 1966, cha Nguyên) là người con trai thứ 9, người hiền như cục đất, quanh năm chỉ biết làm thuê làm mướn kiếm sống. Trong khoảng thời gian làm thuê ở Quảng Ngãi, anh đã kết hôn với chị Trần Thị Ngọc Lan, hoàn cảnh cũng nghèo khó. Cuộc sống chật vật trăm bề, chị Lan buôn bán hàng rong, anh Tuân đi làm thuê kiếm sống. Những lúc vụ mùa rảnh rỗi, không ai thuê mướn, anh lại lên những khu rừng để chặt củi, đốt than đem ra chợ bán. Vất vả vậy nhưng đôi vợ chồng nghèo vẫn hết mực yêu thương nhau. Chẳng ai ngờ không lâu sau đó anh Tuân bị bệnh rồi mất khi chị đang mang bầu đứa con thứ hai, lúc đó Nguyên vừa lên 4 tuổi. Chị Lan không lấy chồng mà ở vậy nuôi con.
Theo bà Hòa thì thuở bé, Nguyên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, được mọi người thương yêu. Những năm học cấp I, Nguyên luôn là học sinh giỏi của trường và nhiều lần đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cậu học trò nghèo thông minh luôn là tấm gương mà thầy cô tuyên dương để các bạn học hỏi. Nhưng đến những năm học cấp II, Nguyên bắt đầu giao du với đám bạn xấu rồi nhiễm thói ham chơi, nghiệm game và học hành sa sút. Đến năm học lớp 9, vì lêu lổng chơi bời, Nguyên thi trượt trường cấp 3 công lập. Muốn cho con học đến nơi đến chốn, mẹ Nguyên cho con vào học trường tư thục dù học phí khá tốn kém. Chơi chung với đám bạn xấu, Nguyên lại càng dễ bị rủ rê hơn. Ban đầu là đi la cà, chơi bời quán xá, rồi đến phá phách khiến nhà trường nhiều lần mời phụ huynh lên làm việc. Chán nản, Nguyên bỏ học giữa chừng.
Sức khỏe vốn không đươc tốt, nên chị Lan không làm được việc nặng. Nhiều lần đi chơi về thấy mẹ ngồi khóc một mình trong đêm, Nguyên đã nghĩ lại và quyết tâm đi học nghề sửa chữa máy tính ở TP. Quy Nhơn. Nhưng, cũng như bao lần trước, Nguyên học giữa chừng thì chán nản, bỏ theo đám bạn vô công rỗi nghề. Bao nhiêu tiền bạc, công sức và niềm hy vọng của gia đình cũng theo đó tiêu tan. Thấy con bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, chị Lan thường xuyên la mắng, nhưng Nguyên cũng chỉ ậm ừ hứa sẽ thay đổi, rồi đâu lại vào đấy.
|
|
|
Ngôi nhà của hung thủ. Ảnh TG |
Theo cụ Hoa, Nguyên vốn ít nói từ nhỏ, ngay cả với những người trong nhà thì gã cũng chỉ nói một đôi câu khi cần thiết. Nguyên thường làm trước khi nói, và ít khi cho biết mình đang và sẽ dự định làm gì. Có một điều là dù quậy phá bên ngoài, nhưng về nhà thì mẹ nói gì Nguyên đều răm rắp vâng dạ. Nguyên từng ao ước bảo, bằng cách nào đó sẽ kiếm tiền về đễ đỡ gánh nặng gia đình, chứ không cam lòng nhìn mẹ khổ. Cụ Hòa rầu rĩ tâm sự: “Nhưng thương mẹ chỉ là một phần, còn riêng tôi thì nghĩ, thằng Nguyên vì nợ nần, không muốn mẹ phải gánh nên nên mới làm thế. Trước khi xảy ra vụ nó đâm người ta, có một vài người đến đây tìm tôi để đòi nợ, mỗi người chừng vài trăm nghìn đến hơn triệu đồng. Tôi đợi nó về nhà rồi hỏi chuyện, nó bảo là thiếu tiền người ta do mua bia, rượu để nhậu. Tôi mắng nó vài câu rồi bảo nó đi kiếm việc gì khác để làm, nó chẳng nói gì, thế là mấy hôm sau gây ra chuyện”.
Nói rồi bà Hoa lại khóc, bà lập cập lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại bấm số gọi cho chị Lan đang ở Quảng Ngãi để hỏi thăm tình hình. Bên kia đầu dây, giọng người phụ nữ nghẹn ngào: “Thằng Nguyên bị công an tạm giữ rồi, giờ không có cách nào gặp được nó vì công an đang điều tra. Giờ chẳng biết thằng Nguyên ở trong trại tạm giam có ăn uống được không. Chẳng biết nó nghĩ gì mà lại gây ra cái chuyện tày đình như thế này nữa”. Qua điện thoại, chị Lan cho biết, may mà nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, nên gia đình người ta cũng không đòi đền bọng gì nhiều, cũng có nghĩa con chị sẽ được định tội nhẹ hơn.
Trước khi bị bắt, Nguyên đã từng tuyên bố: “Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền về xây nhà cho mẹ”. Nhưng, không ai nghĩ, ước mơ kiếm tiền đó lại được xây đắp bằng công việc bất lương. Đau lòng hơn, ước mơ đó còn lấy đi nốt những giọt nước mắt còn lại của người bà, người mẹ nghèo khốn khổ. Cụ Hòa không kìm được nước mắt khi nghĩ về cháu: “Ở nhà, nó là đứa hiền lành, biết thương mẹ, thương em. Nó bảo sẽ kiếm nhiều tiền về giúp gia đình, tôi cứ nghĩ nó đi làm thuê, mướn như người ta tôi cũng mừng. Thôi thì không có tiền đi học, đi làm rồi cuộc đời sẽ dạy nó khôn lớn, nào ngờ nó lại làm cái chuyện tày trời, đâm chém đòi nợ thuê như thế”.
Bi kịch chung của những đối tượng phạm tội khi tuổi đời còn trẻ vẫn là sự thiếu người bảo ban, chăm sóc, cộng thêm tư tưởng phải kiếm tiền bằng mọi giá. Đằng sau trái tim người mẹ, người bà ấy hẳn có một nỗi ân hận đang dày vò, nhức nhối khi không thể dạy bảo con, cháu mình đến nơi đến chốn để làm người lương thiện. Và tội ác của Nguyên của ngày hôm nay là cái giá phải trả cho những tháng ngày sống thiếu định hướng, dạy dỗ, bảo ban. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Liên, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu, cho biết: “Nguyễn Trần Vĩnh Nguyên có hộ khẩu thường trú tại phường, nhưng thời gian qua không còn ở trên địa bàn nữa mà chuyển đến nơi khác sinh sống. Trong quá trình sinh sống tại đây, Nguyên thường xuyên tụ tập gây rối trật tự, tham gia nhiều vụ đánh người gây thương tích đã bị cơ quan công an lập hồ sơ xử lý. Gia đình Nguyên cũng khá phức tạp, cuộc sống khó khăn và vẫn thường được chính quyền địa phương giúp đỡ”.
Khoảng 13h45 ngày 5/3, hàng trăm tiểu thương chợ tạm Quảng Ngãi hoảng loạn vì đối tượng đòi nợ thuê đâm chém dã man một thanh niên ngay giữa chợ. Một nhân chứng cho biết, lúc đó có nhiều đối tượng bặm trợn đến chợ Quảng Ngãi tìm gặp chị ruột của anh Lê Phi Long (SN 1988, trú ở phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi) để đòi nợ số tiền 50 triệu đồng. Tại đây, giữa 2 bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy nhóm côn đồ xông vào đánh chị gái, anh Long đến can ngăn thì bị nhóm côn đồ dùng kéo đâm nhiều nhát vào người. Vụ việc gây náo loạn chợ Quảng Ngãi. Sau 24 giờ xảy ra án, CATP Quảng Ngãi đã truy nóng đối tượng đòi nợ thuê này khi y chuẩn bị tẩu thoát. Với thương tích khá nặng, bị gãy 2 xương sườn, tràn dịch màn phổi và bị đâm thủng cánh tay, anh Lê Phi Long đã được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi kịp thời cứu chữa qua cơn nguy kịch. Đối tượng gây án nhanh chóng bị bắt là Nguyễn Trần Vĩnh Nguyên. Theo hồ sơ, Nguyên là đối tượng đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích tại tỉnh Bình Định. |
Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp
Pháp luật - 12 giờ trướcSau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hoạt động cá độ bóng đá dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM
Pháp luật - 2 ngày trướcClip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.
Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.
Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng
Pháp luật - 2 ngày trướcPhó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.
Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê
Pháp luật - 2 ngày trướcNghi phạm được xác định là nam giới, đội mũ bảo hiểm xanh lá, quần jean màu xanh, sau khi gây án đã đổi trang phục, tẩu thoát.
Sinh viên năm cuối ĐH Kiến trúc Hà Nội báo gia đình bị bắt cóc, yêu cầu chuẩn bị 150 triệu đồng chuộc người: Công an khẩn trương xác minh hành trình của nạn nhân
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an phường Phú Diễn kịp thời giải cứu nạn nhân bị “bắt cóc online”
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
Pháp luậtGĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.