Ba ơi, con đau lắm!
GiadinhNet – Trên đường xe đẩy vào phòng cấp cứu, Hải Yến cứ nói “ba ơi con đau lắm, chắc con chết mất”. Nghe từng tiếng nói của con mà lòng người cha quặn thắt lại.
![]() Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh Đ.H |
Như GiadinhNet đưa tin, vào tối 20/4, trước cổng phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), thiếu nữ Phan Thị Hải Yến (SN 1990) bị một nam thanh niên tưới xăng vào người và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội khiến Hải Yến như một “ngọn đuốc sống”.
![]() Hàng trăm người xót thương cho số phận cô gái trẻ và căm phẫn trước hành động dã man của hung thủ. Ảnh Đ.H |
Thức cả đêm ngóng chờ tin con ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, gương mặt của ông Phan Hải Sơn (48 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, bố của thiếu nữ bị thiêu sống Phan Thị Hải Yến) thẫn thờ, vẫn không tin sự việc xảy ra.
Ông cho biết, sau khi nhận được tin báo, ông chạy nhanh tới Bệnh viện thì thấy con gái trong tư thế cháy đen, nhìn rất thảm thương.
![]() Ông Sơn (ba của Yến) thẫn thờ ngồi một góc ở BV Đa khoa Đà Nẵng mong con gái qua khỏi cơn nguy kịch. Ảnh Đ.H |
Được biết, Hải Yến là chị đầu trong gia đình có hai chị em. Yến vừa mới học ra trường, đang chuẩn bị xin việc làm. Trong thời gian rảnh rỗi Yến có đi làm nhân viên ở phòng trà Dòng Thời Gian để có thêm thu nhập, nhưng Yến không báo cho gia đình biết.
![]() Hải Yến đang nằm điều trị ở BV Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Ảnh Đ.H |
“Hải Yến tính nó hiền và ngoan lắm, cả gia đình biết nó yêu và sắp cưới anh Th. làm chồng ai cũng mừng vì hai đứa nó đẹp đôi, công ăn việc làm ổn định. Nhưng ai ngờ có kẻ lại đang tâm thực hiện hành động dã man đến vậy. Tội cho Th., thức cả đêm đến sáng trong bệnh viện cùng với gia đình để mong ngóng tình hình sức khỏe của “vợ chưa cưới”. Gia đình tôi mong cơ quan công an nhanh chóng bắt thủ phạm và pháp luật trừng trị thích đáng kẻ nhẫn tâm này”, ông Sơn cho biết.
|
Theo gia đình Yến thì trong mấy tháng trở lại đây, có một nam thanh niên tên là T. thường xuyên gọi điện tán tỉnh, ngỏ lời yêu đương với Yến nhưng đã bị Yến từ chối bởi trước đó Yến đã nhận lời yêu với một nam thanh niên khác tên Th. đang công tác tại một cơ quan của Nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng và chuẩn bị làm đám cưới. Mặc dù biết “đồn đã có địch” nhưng T. vẫn không buông tha, thường xuyên gọi điện tán tỉnh. |



