Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ"
Giadinh.net - Sau khi báo GĐ&XH phát động cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ", tòa soạn đã nhận được rất nhiều bài dự thi của độc giả từ khắp mọi miền đất nước.
Gửi người tri kỷ
Gặp em sóng đánh đổ nghiêng mái chèo.
Hồi sinh dạt bến bờ yêu
Nắng xuân thả mảnh tơ chiều buộc nhau.
Dở dang mất mối duyên đầu
Người về gom lửa tình sau bập... bùng...
Em về gửi gió cho mây
Gửi mưa cho nắng gửi ngày cho đêm
Bờ thu lối cỏ giăng êm
Anh đi nẻo nhớ để quên chiều tàn
Lơ thơ dặm liễu mơ màng
Núi xanh bóng núi mây vàng bóng mây
Chuốc bầu rượu đắng ngất ngây
Lửa nhen cho ấm đêm dày không em
Sương khuya nhỏ giọt như men
Cổ thành nửa bóng trăng nghiêng cuối trời
Bùa yêu cất giữ chót đời
Khắc trong tâm tưởng những lời trao nhau
Bút ai chấm giữa nghiên sầu
Yêu em say đến bạc đầu còn say.
Lửa dâng hoa gạo thắp trời
Đôi chim Chiền Chiện trao lời tình ca
Trống trường giục bước chân cha
Nong dâu nhớ mẹ xót xa ruột tằm
Hàng cau tuổi mới lên năm
Đang còn lớp lá lớp mầm mẹ ơi
Nhớ thương lạnh ngắt tiếng cười
Mưa hồn nhiên lại phải rơi về nguồn
Buồng chuối tay tạo đổ khuôn
Lá cong trĩu buồn chạm xuống vai con
Trả không về với phấn son
Muộn rằm nửa độ héo mòn ánh xuân
Bạc nhàu tấm áo ly thân
Trĩu lời to nhỏ buâng khuâng nỗi niềm
Cha gày theo tiếng gió đêm
Vầng trăng tự khuyết sau rèm tịch liêu
Hương cơm bên mẹ hắt hiu gió chồng
Áo lành còn phải lạnh đông
Úa dàu cỏ đợi xiêu lòng nắng xưa.