Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 10)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những vần thơ lục bát của các tác giả gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Trèo cây dãi nắng bắt chim
Lội mương đuổi lũ chuồn kim giữa dòng
Bỏ trâu gặm vạt lúa đồng
Trộm chùm khế ngọt nhà ông láng giềng
Vô tư sống tuổi thần tiên
Vô tư mắc lỗi làm phiền lòng cha
Nhìn roi mây gác hiên nhà
Râm râm nước mắt khất ba bốn lần
Rân rân con ước... một lần... được roi
Ừ... thì em đi
Ừ... thì em đi
Người rằng: “em cứ đi đi...”
Thong dong mà bước tiếc gì mênh mông!
Ngồi khờ nghĩ chuyện chờ mong
Những lời ước hẹn mùa đông năm nào...
Ừ... thì em đi...
Em đi nghẹn thắt lời chào
Mang theo men đắng chênh chao tháng ngày
Rượu hờn đã nếm ngà say
Nồng nàn đã ấm đắng cay cũng từng
Chân bước vội, lòng lừng chừng
Hoàng hôn đã xuống, chiều buông nghiêng thềm
Bình minh chưa kịp bước êm
Em ngã chúi mũi vào đêm ... vô bờ
Người buông câu hát ơ hờ
Tình rằng... ai biết kẻ khờ là em!
Ừ... thì em đi...!