Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 21)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Ngỡ như chưa sống một ngày
Đã vèo đâu mất đắm say thuở nào!
Thực đây, hay giấc chiêm bao
Phơ phơ mây trắng, lao xao tóc buồn?
Vẫn nghe róc rách suối nguồn
Ru cho hồn dịu, cho buồn thoảng qua.
Cái ngày ta đích thực ta
Tóc xanh, mắt sáng, hát ca vang rừng.
Trường Sơn thăm thẳm vô cùng
Mà nghe như thể tưng bừng hội quê,
“Rằng chưa hết giặc chưa về”
Chưa tròn nguyện ước lời thề – chưa yên...
Bao nhiêu ký ức nổi chìm tháng năm
Bây giờ, lòng vẫn đăm đăm
Lấy ngày xưa ấy lót dằm cho con –
Mong con yên ấm vuông tròn
Mong con giữ được lòng son với đời
Như cha, như mẹ một thời –
Cái thời trong vắt ánh trời bình minh...
Hè 2009
Chợ Lim
Chợ phiên lại ngỡ chợ tình
Phải đốt dải yếm mới rình được nhau
Buộc lời nói dối vào đâu
Tôi chỉ là kẻ qua cầu dửng dưng.
Thuận mua, vừa bán là mừng
Chín thương, mười nhớ, xin đừng bỏ neo
Tứ thân khép vạt nắng chiều
Vừa lao xao phố vừa dìu dặt quê.
Cán cân thời giá bộn bề
Phong lưu đỏng đảnh mà đè nặng vai
Ném tiền qua tiếng thở dài
Đã ra đến chợ mấy ai thật thà.
Quai thao, nón thúng la đà mưa rơi
Về thì vắng chợ, người ơi
Còn đây bèo dạt, mây trôi mạn thuyền.
Chợ vồ
Không dưng sao gọi chợ Vồ (*)
Ai giải mã được, tôi chờ kiếp sau
Giờ đã hóa phố, còn đâu...
Gắng vin tay bí, tay bầu, thử xem.
Miếng ngon mời gọi chẳng thèm
Đèo bòng quả trám lấm lem sương mù
Cọ xòe lá đón lời ru
Quạt cho trái thị nghìn thu đổ vàng.
Đàn ông đến chợ làm sang
Nhìn xuống chả mấy, nhìn ngang thì nhiều
Chị em áo thợ vãn chiều
Khôn nhà... nên mới lắm điều thị phi.
Rủi may phấp phỏng quy y cửa chùa
Tôi ăn phải bả tai chua
Đêm mơ người đẹp tắm mưa trăng liềm.
(*) Ở thành phố Việt Trì.