Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 24)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Dáng mẹ
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
Nắng mưa vất vả, long đong một thời
Vai gầy chân đất ngược xuôi
Đồng cao, ruộng thấp nắng nôi nhọc nhằn
Mồ hôi thấm đẫm đất cằn
Cho mùa trĩu hạt, cho tằm nhả tơ
Lưng còng tóc mẹ bạc phơ
Nhớ con nơi chiến trường xa không về
Sớm khuya mẹ vẫn đi về
Mái nhà tranh với lũy tre quê nghèo
Dáng mẹ như áng mây chiều
Chở che con lúc hiểm nghèo bão giông
Yêu sao dáng mẹ lưng còng
Suốt đời lặn lội trên đồng ca dao.
Nhớ
Anh đi góc biển chân trời
Em về gom lại những lời vấn vương
Mùa thu mưa rụng đầy vườn
Đong làm sao được tình thương chúng mình
Mùa đông cây đứng trơ cành
Sang xuân chắc sẽ nhú thành chồi non
Em rơi vào cuối ngọn nguồn
Anh rơi vào tận tâm hồn của em
Ta như chỉ đã luồn kim
Ta như chiếc bóng với hình ngày qua
Thôi xa, thôi cũng đành xa
Anh đi vắng vẻ cửa nhà trống toang
Mùa đông anh mặc áo choàng
Còn em mặc sợi tơ vàng lâm thâm.