Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 28)
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc tác phẩm do đồng chí Lại Hồng Khánh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội gửi về hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" và bài thơ của tác giả Nguyễn Trọng Tuất gửi về tham dự cuộc thi.
Nhật Tân lộng lẫy hoa đào
Thăng Long ngàn thủa lối vào mùa xuân
Sấu rơi nắng hạ cuối sân
Râm ran phố cũ xa gần tiếng ve
Heo may xào xạc đang về
Hơi thu tha thiết Bồ Đề chuông ngân
Mùi thơm ngô nướng thân gần
Than hồng ai quạt bớt phần giá đông
Rực sáng sắc đỏ sông Hồng ngàn năm.
Về Khương Thượng
Trước thềm Hà Nội. Chiều mưa
Tôi về tìm lại tuổi thơ phố phường
Tầng cao nóc, nhà cao tường
Ngẩn ngơ dò lối bấm đường mà đi
Phố xưa tên gọi là gì
Cành me, gốc sấu rù rì tiếng ong
Ngày tôi nhỏ, mẹ tôi còng
Gậy tre mẹ chống chẳng bồng bế tay
Ngã tư Sở, Láng Hạ này
Bát canh dấm ốc chua cay nhớ đời
Tôi lần Khương Thượng dạo chơi
Ao tôm. Vũng tép. Khoảng trời cỏ xanh
Trưa nghe tiếng đạp lanh canh
Xích lô ông Cống chở quanh tôi về
Tôi như đứa trẻ đê mê
Chân trần, ống ngắn, dây rê cánh diều
Cơn mưa đầu hạ, quán chiều bạt che
Tiếng rao thưa nhặt vỉa hè
Cong cong đòn gánh quả me, trái xoài
Chợ Xanh xa những phố dài
Người đi sóng phủ nhạc tai... dặt dìu.