Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 5)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Ngày mai em đi lấy chồng
Ngày mai con sáo sổ lồng bay xa
Ngày sau sông nước phôi pha
Thuyền neo đến mấy vẫn qua khúc này.
Anh về buộc chặt gốc cây
Với nồm nam, với heo may mong chờ
Buộc con đê, buộc bờ hồ
Với mây mưa, với hững hờ nắng phơi.
Em về nơi ấy với người
Về theo lẽ của đất trời sớm trưa
Trao nhau biết mấy là vừa
Biết rằng quan tái cả chưa dặm trường.
Mình anh nguyên vẹn bậc trơn tre già...
Người ta đó lại hoá không
Nửa đời sợi tóc gọi thầm tên ai
Hồn rung đuổi gió thở dài
Mông lung đấy cứ ngỡ xa mà gần
Nhiều khi quạnh quẽ lặng câm
Đêm nằm so mép chăn bông giật mình
Tháng ba ngọn gió vô tình
Liệng bông hoa gạo sân đình rong rêu
Rách sờn xưa chiếc khăn thêu
Thèm bàn tay vá ngỡ chiều vụt qua
Kéo ngày... còn đó người ta
Sao gần quá!... giọng người xa gọi mình...
Chị tôi
Người đi đuổi giặc ngày thu
Chị về gom nắng gột mưa đồng làng
Tròng trành thuyền bến xốn xang
Sông quê lá nắng dát vàng thia lia
Người đi từ bấy không về
Trăng thu trắng búi tóc thề chị tôi
Nghe trong hương khói vọng lời thề xưa.
|
Những bài liên quan:
|