Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 7)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Trên chùa buông một tiếng chuông
Thế là tím cả chiều sương quê mình
Hạt vàng năm tháng nảy sinh
Hồn quê bến nước – mái đình – cây đa
Đã thành nỗi nhớ khi xa
Rách lành đùm bọc người ta mở lòng!
Duyên quê vẫn chảy mênh mông
Phù sa bồi lắng mát trong với đời
Nghiêng chiều đếm giọt mưa rơi
Giọt nào in bóng quê tôi... dãi dầu!
Vại sành hứng nước thân cau
Chắt chiu dành dụm cho nhau thơm cùng!
Dối lòng nên nói dửng dưng
Để ai ngang ngõ muốn dừng... lại thôi?
Tình em như áng mây trôi
Ngước trông thì thấy tay vời đành không
Cài hoa vào nón chưa chồng
Bao chàng son trẻ bềnh bồng trong mơ!
Màn sương loang tím phía bờ ngày xưa.
Tình qua tin nhắn
Máy rung tim đập thậm thình
nào ngờ phím lỗi lạc tình – tin bay
Nụ hôn níu gió đêm ngày
biết rồi lang bạt trời mây phương nào
Gửi tình qua công nghệ cao
là đem cõi ảo đặt vào cõi không
mặc cho hộp thoại rỗng mong đợi tình.