Con học dốt, tại mẹ chứ ai!
Gia đìnhAi cũng mong muốn con học giỏi nhưng không phải bà mẹ nào cũng dạy giỏi. Hãy tự trách mình trước khi mắng bé.
Có rất nhiều mật ngọt và cả những sóng gió mà bạn không thể lường trước được một khi đã bước vào cánh cửa hôn nhân.
Ai cũng mong muốn con học giỏi nhưng không phải bà mẹ nào cũng dạy giỏi. Hãy tự trách mình trước khi mắng bé.
30 năm sau, với trái tim từng trải tôi mới có thể hiểu hết lời cha nói. Tôi nhận ra rằng, những trải nghiệm đã mang đến cho mình nhiều bài học quý giá, dù rằng, để rút ra những bài học đó không dễ chút nào.
Lần nào đến chơi mẹ cũng nhăn nhó lườm nguýt con khi thấy con rể tắm cho cháu ngoại, rồi nấu nướng cùng vợ. Lúc anh ấy làm thì con cũng bận rộn chứ có ngồi chơi đâu mà mẹ cứ phải tỏ vẻ khó xử thế, đó là việc diễn ra hàng ngày ở nhà con cơ mà.
Được Chiều nhờ 'dạy cho cô bạn của vợ một bài học', đêm tối, Thái không phân biệt được cô nào nên chém tới tấp vợ của Chiều.
Quân cưới vợ sau vài ba cuộc tình dang dở, lại toàn bị người ta chủ động chia tay trước. Cũng vì vậy mà cả nhà gọi khinh là cậu út... khờ. Tất nhiên chỉ nói lén thôi, chứ dù gì Quân cũng là thầy giáo dạy văn ở một trường THPT có tiếng ngoài thị trấn, tuổi đã ngoài 30.
Gần đến ngày cưới mà lòng Thư rối bời. Cả tháng qua, má anh Thành từ Quảng Ngãi cứ gọi điện thoại dặn đi dặn lại: hai đứa phải biết thu vén, làm thêm để có tiền lo nhà cửa…
Nghe tin chồng làm thủ tục về hưu non, vợ bỗng thấy lo. Con gái cũng lo nên gọi về dặn mẹ: “Nhắm không ổn thì mẹ lên ở với vợ chồng con.
Khi bắt đầu tập cho con gái ngồi bô, tôi không nghĩ rằng quá trình này có thể đem lại những bài học về cuộc sống cho cả tôi và bé.
Khi bắt đầu tập cho con gái ngồi bô, tôi không nghĩ rằng quá trình này có thể đem lại những bài học về cuộc sống cho cả tôi và bé.
Làm chuyện “người lớn” với bé gái, bị cáo mới hơn 14 tuổi đã bị tuyên phạt 3 năm tù cho hành vi dại dột của mình.