Bài “Người tố cáo bị hành hung trước trụ sở Công an phường”: Môi trường đã bớt ô nhiễm

| Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH số 70 (ngày 11/6) và số 73 (ngày 18/6) có bài phản ánh về nỗi khổ của người dân phố Hồng Mai (phường bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải chịu khổ hàng chục năm qua bởi các cơ sở kinh doanh chó tại các số nhà 78, 80, ngõ 39.

Hàng ngày, các chủ kinh doanh thả chó ra ngoài chạy rông, phóng uế bừa bãi, mùi hôi thối bay khắp nơi. Sau khi thông tin trên được đăng tải, các cơ quan chức năng địa phương đã nỗ lực vào cuộc nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.
 
Theo đó, UBND phường Bạch Mai đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, khẳng định có sự ô nhiễm và đã có văn bản báo cáo lên UBND quận Hai Bà Trưng xin ý kiến chỉ đạo. Ngoài ra, UBND phường Bạch Mai cũng đã đề nghị Phòng TN&MT Hai Bà Trưng liên hệ với Sở TN&MT Hà Nội về đo kiểm mùi nhằm đánh giá đúng mức độ ô nhiễm.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 24/6, các cơ sở kinh doanh chó đã giữ gìn vệ sinh hơn, mùi hôi đã không còn bốc lên như trước. Rất nhiều người dân phố Hồng Mai đều có chung một nhận định đó là môi trường đã trở nên trong sạch hơn. Tuy nhiên, họ cũng không khỏi băn khoăn liệu tình trạng này có được lâu dài hay chỉ là những biện pháp đối phó của các chủ kinh doanh chó sau khi báo chí lên tiếng.
 
Một người dân trú tại phố Hồng Mai (xin được giấu tên) phản ánh: “Đã không còn tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi nhiều ngày qua trên phố Hồng Mai, chó cảnh cũng được chuyển đi hết. Hiện các cống rãnh gần địa điểm kinh doanh chó đã được rắc vôi bột khử mùi. Nhiều năm qua, đây là quãng thời gian chúng tôi được hưởng một bầu không chí trong sạch”. 
 
Liên quan đến trường hợp bà Vũ Thị Kim Oanh (trú tại số 39, phố Hồng Mai) phản ánh bị hành hung, huỷ hoại tài sản do tố cáo tình trạng ô nhiễm, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc và làm thủ tục cho những người bị thương đi giám định thương tích. Đồng thời, làm thủ tục định giá tài sản của gia đình bà Oanh để có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 
M.Hằng
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.