Bắn bạn tử vong vì tưởng nhầm là... thú
GiadinhNet- Đang săn thú trong rừng, Lô Văn Tuấn tưởng Lô Văn Chuyên là thú rừng nên bóp cò khiến anh Chuyên tử vong tại chỗ .
Trưởng CA xã Cắm Muộn huyên Quế Phong ( Nghệ An) - ông Vi Văn Duân cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ trọng án từ việc sử dụng súng tự chế. Anh Lô Văn Chuyên ( SN 1966) đã bị bắn tử vong trong khi vào rừng săn thú.
Trước đó vào ngày 17/5, anh Lô Văn Chuyến trú tại xã Cắm Muộn cùng Lô Văn Tuấn (chưa rõ năm sinh) , trú cùng xã mang súng tự chế vào rừng đi săn thú. Trong quá trình săn bắn trong rừng thì anh Lô Văn Chuyến đã bị Lô Văn Tuấn bắn nhầm.
Chiều ngày 17/5, gia đình nạn nhân đã lên CA xã Cắm Muộn trình báo về nội dung vụ việc. Tới sáng ngày 18/5, CA xã Cắm Muộn, CA huyện Quế Phong đã trực tiếp xuống hiện trường nắm thông tin, xử lý vụ việc.
Bước đầu xác minh thông tin của CA địa phương, cho thấy nạn nhân đã bị bắn tử vong, và người gây ra sự việc chính là người bạn cùng mang súng tự chế vào rừng đi săn thú với anh Chuyên. Ngày 19/ 5 cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. .
Hiện Lô Văn Tuấn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Huyện Kỳ Sơn được xem là địa phương có số vũ khí tự chế thu được và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Riêng trong năm 2014, cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn đã tiếp nhận và tiêu hủy 822 khẩu súng kíp, súng săn và 61 nòng súng các loại.
Hồ Hà/ Báo Gia đình & Xã Hội