Bắn chết con nợ rồi tạo hiện trường giả

| Pháp luật

Ngày 20/1, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đã phá án thành công, bắt tạm giam đối với Mẫn Đình Tình, SN 1991, trú tại thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi giết người….

Thi thể nam thanh niên giữa cánh đồng

Một người dân trú tại thôn Trung Bạo, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, là người phát hiện sự việc kể lại: “Khoảng 7g30 ngày 13/1, tôi đi làm đồng ở cánh đồng thôn Trung Bạo, từ xa tôi nhìn thấy một vật lạ nằm dưới ruộng nước.

Tò mò nên tôi lại gần xem thì tá hỏa khi phát hiện đó là thi thể của một nam thanh niên khoảng trên 20 tuổi. Ban đầu tôi nghĩ nạn nhân chết đuối nhưng nhìn lại, ruộng nước nông với một thanh niên to lớn làm sao có thể chết đuối được. Tôi nhanh chóng chạy về gọi làng xóm ra, đồng thời trình báo CQCA”.

Nhận được tin báo, CA xã Đông Thọ đã có mặt bảo vệ hiện trường và cấp báo lên CA huyện Yên Phong. Ngay sau đó nạn nhân được xác định là Nghiêm Công Tiệp, SN 1992, trú ở thôn Trung Bạo, xã Đông Thọ. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên đầu nạn nhân có một lỗ thủng nhỏ.

Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, lãnh đạo CA tỉnh Bắc Ninh trực tiếp chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và CA huyện Yên Phong vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Quá trình thu thập thông tin, tại hiện trường không hề có vết máu, xung quanh toàn ruộng nước, ngoài lỗ thủng trên đầu thì cơ thể nạn nhân không bị xây xước, không có dấu hiệu của việc bị tác động ngoại lực.

Bằng nghiệp vụ, các điều tra viên đặt ra giả thiết, rất có thể hiện trường ở một nơi khác. Sau khi sát hại nạn nhân, để qua mặt CQCA, hung thủ đã đưa nạn nhân đến đây tạo hiện trường giả. Rà soát toàn bộ khu vực cánh đồng thôn Trung Bạo, trinh sát phát hiện có vết máu trên nền đất cách thi thể nạn nhân khoảng 30m và xác định đây là hiện trường chính của vụ án. Chiều cùng ngày 13/1, kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự cho biết, phát hiện trong hộp sọ của nạn nhân có một đầu đạn. Như vậy, lỗ thủng nhỏ trên đầu nạn nhân là do hung thủ bắn.

Bắn chết con nợ rồi tạo hiện trường giả 1
Đối tượng Mẫn Đình Tình tại CQCA. Ảnh: Mai Chi

Nguồn cơn từ việc nợ nần tiền cờ bạc

Qua tìm hiểu thông tin từ gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân Nghiêm Công Tiệp đã nghỉ học, làm nghề thợ mộc ở nhà nhưng có tính ham mê cờ bạc, đã nợ tiền của nhiều người và chưa có khả năng chi trả. Chiều tối ngày 12/1, Tiệp nói là đi chơi rồi không thấy về cho đến khi được CQCA báo sự việc gia đình mới biết.

“Quá trình điều tra, 4 ngày ròng rã, tích cực rà soát hàng trăm đối tượng khả nghi, các băng nhóm tội phạm, đòi nợ thuê trên địa bàn cùng với một chi tiết quan trọng được người dân cung cấp: Ngày 12/1 Tiệp đi cùng một thanh niên tên là Mẫn Đình Tình, người ở xã Trung Nghĩa. Tình còn trẻ nhưng là kẻ ăn chơi, đua đòi và có liên quan đến nợ nần tiền bạc với nạn nhân Tiệp. Từ đó thông tin về hung thủ đã hé lộ”, một điều tra viên cho biết.

Ngày 18/1, cơ quan CSĐT có lệnh triệu tập Mẫn Đình Tình, tại CQCA, đối tượng này ra vẻ ngơ ngác, cố tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình nói rằng tối hôm Tiệp chết, đối tượng ở nhà tổ chức sinh nhật cho con. Để thể hiện mình vô tội, đối tượng Tình khai nhận mọi hoạt động cũng như thời gian hoàn toàn trùng khớp với thời gian anh Tiệp bị sát hại.

Tuy nhiên, các điều tra viên đã đưa ra những thông tin và bằng chứng thu thập được, biết không thể chối cãi, Mẫn Đình Tình đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận mình chính là người dùng súng bắn chết anh Tiệp.

Tại CQCA, đối tượng Tình khai nhận, do trước đó Tiệp vay tiền của mình chơi cờ bạc mãi không trả, chiều tối 12/1 Tình lấy xe máy chở Tiệp đến nhà chị gái nạn nhân vay 7 triệu đồng để trả cho mình. Sau khi vay được tiền, cả hai ra về, dọc đường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng, sẵn máu côn đồ, Tình đã rút súng gí vào đầu Tiệp rồi bóp cò.

Biết Tiệp đã tử vong, đối tượng Tình đưa xác nạn nhân xuống ruộng nước tạo hiện trường giả là một vụ đuối nước. Sau khi gây án, Tình về nhà ăn uống, sinh hoạt bình thường. Sự việc diễn ra rất nhanh lại là chỗ vắng người qua lại nên không ai phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ, chuẩn bị hồ sơ đưa Mẫn Đình Tình ra trước pháp luật.

Theo Pháp Luật & Xã Hội

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.