Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xử

| Tâm sự

Trong lúc chới với, đau khổ, tôi được bạn của chồng ngỏ lời tặng "món quà' đặc biệt. Nhưng khi biết lý do, tôi bối rối và không biết phải xử trí ra sao.

Tôi 33 tuổi, lập gia đình 6 năm và có một con trai nhỏ. Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi chồng tôi phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối.

Sau thời gian dài chạy thận, bác sĩ cho biết anh cần ghép thận để duy trì sự sống. Ghép thận không chỉ phụ thuộc nhóm máu mà còn đòi hỏi sự tương thích HLA (kháng nguyên bạch cầu người). Càng nhiều chỉ số phù hợp, khả năng thành công càng cao và nguy cơ thải ghép càng thấp. Chính vì vậy, việc tìm được thận tương thích vô cùng khó khăn.

Nghe tin, người thân trong gia đình tôi đều sẵn sàng hiến thận. Nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, không ai phù hợp. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi phép màu. Mẹ chồng ngày ngày cầu nguyện mong có ai đó hiến thận nhân đạo cho anh.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: P.X

Suốt thời gian anh đau bệnh, cuộc sống gia đình tôi chỉ toàn nước mắt. Dù không muốn bi lụy nhưng nghĩ đến việc những ngày mẹ con tôi bên anh dần ngắn lại, tôi rất đau lòng.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhận được tin nhắn từ Đ., bạn thân của chồng. Anh hẹn gặp và cho biết đã tìm được người hiến thận phù hợp với chồng tôi.

Tôi mừng vui như người "chết đuối vớ được cọc" nên nhanh chóng đến gặp anh. Gặp nhau, tôi thêm một lần bất ngờ. Anh Đ. cho biết, người có thận phù hợp với chồng tôi chính là anh. Và, anh sẵn sàng hiến một bên thận của mình cho chồng tôi.

Chuyện sẽ chẳng có gì khó xử nếu giữa chúng tôi không có mối quan hệ đặc biệt. Anh Đ. và chồng tôi vốn là đôi bạn thân. Ngày còn trẻ, cả hai cùng yêu tôi say đắm.

Vì là bạn thân, hai người thỏa thuận sẽ chinh phục tôi một cách văn minh. Tôi chọn ai thì người còn lại sẽ rút lui và vẫn giữ nguyên tình bạn.

Những năm ấy, cả hai người đều đến với tôi bằng tấm chân tình. Nhưng trái tim tôi chỉ nghiêng về người chồng hiện tại.

Dù rất đau khổ, anh Đ. chấp nhận rút lui. Như đã thỏa thuận, anh Đ. và chồng tôi vẫn là bạn và vẫn giữ mối quan hệ thân tình.

Sau khi chúng tôi kết hôn , anh Đ. đi lập nghiệp xa. Theo lời chồng tôi, anh Đ. làm vậy để quên đi chuyện tình buồn của mình. Vì là bạn thân, anh Đ. và chồng tôi biết rất rõ chỉ số sức khỏe của nhau. Anh cũng biết việc chồng tôi thuộc nhóm máu hiếm.

Vì vậy, khi nghe tin chồng tôi bệnh nặng, anh lập tức đi kiểm tra và phát hiện mình tương thích, đủ điều kiện hiến thận. Anh thương chồng tôi, anh nói không muốn chồng tôi ra đi khi còn quá trẻ, không muốn con tôi mồ côi cha…

Nghe anh nói, tôi nghẹn ngào trong nước mắt. Sự hy sinh của anh khiến tôi bối rối vô cùng.

Nghe một người quen nói, tôi biết thông tin, ngoài những lý do trên, việc anh hiến thận còn vì tình cảm từng dành cho tôi. Anh vẫn chưa quên được tôi. Vẫn như lúc trẻ, anh vẫn làm tất cả để tôi được hạnh phúc.

Nghe vậy, tôi càng khó xử và áy náy hơn. Đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để tôi cứu sống chồng mình, cứu sống cha của con tôi. Nhưng nếu nhận lời, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, thật bất công với anh Đ..

Tôi không muốn tự tay khép lại cánh cửa sống còn duy nhất của chồng nhưng cũng không muốn bất công, mang món nợ khó trả với người đàn ông yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình.

Tôi phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên

 - Ảnh 3.Nghe bạn xui 'kiêu để giữ giá', cô gái cay đắng mất người yêu vào tay bạn thân

Được chàng trai vừa giỏi, giàu và tốt theo đuổi, cô gái rất thích nhưng nghe lời bạn thân, kiêu để giữ giá, mấy tháng sau thì chàng và bạn thân trở thành một đôi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.